Tôi ly hôn để chồng để đến với người cũ

| Tâm sự

Chồng yêu người cũ, nhưng sống với tôi chỉ vì trách nhiệm với các con. Tôi không muốn vậy, nên đã chủ động ly hôn...

Chồng là một doanh nhân thành đạt, còn tôi hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật. Chúng tôi đến với nhau khi cả hai đã bị tổn thương trong tình yêu, có chút đồng cảm về tâm hồn, suy nghĩ nên chúng tôi nhanh chóng thân thiết và đi đến hôn nhân.

Tôi ly hôn để chồng để đến với người cũ - Ảnh 1.
Ảnh minh họa

Cuộc hôn nhân của tôi và chống đã kết trái ngọt bằng hai đứa con trai kháu khỉnh, thông minh và ngoan ngoãn. Cứ tưởng hạnh phúc từ đây sẽ nở hoa, thì chồng bất ngờ gặp lại người tình cũ. Cô ấy trở về sau hơn 10 năm du học và làm việc tại nước ngoài.

Một buổi chiều sau giờ làm vào cuối năm 2019 tôi được chồng thông báo rằng nhà có khách. Tôi thấy lạ, vì sau gần 10 năm chung sống với tôi, anh chưa từng dẫn ai về nhà ăn cơm, nên cố gặng hỏi về nhân vật anh sẽ mời hôm nay là ai, trai hay gái để biết đường đón tiếp. Chồng nói với tôi đó là một người bạn cũ, một người bạn gái đặc biệt của anh.

Tôi lờ mờ hiểu ra sự "đặc biệt" ấy là như thế nào, nhưng không thể từ chối lời đề nghị mời cơm tối cô ta, cũng vì tôn trọng anh. Hôm đó, cô ta đi một mình đến nhà tôi và ăn vận vô cùng sành điệu, sexy, chúng tôi đã có một buổi tối gượng gạo, nhưng cũng không đến nỗi quá tệ. Đang ăn thì con tôi nhờ vào hướng dẫn bài tập, nên tôi vào, để lại chồng và người đàn bà đó ngồi ngoài tiếp tục nói chuyện.

Mấy lần tôi định quay ra ngồi cùng, nhưng sợ sự xuất hiện của mình khiến không khí riêng tư giữa họ bị phá vỡ, tôi thành kẻ vô duyên, nên cứ lấy thêm lý do ở trong phòng với con mà không ra đó. Gần 11 giờ đêm cô ấy rời nhà tôi, muốn đi taxi, nhưng chồng tôi lại đòi đưa cô ta về. Tôi không thể ngăn, vì đó là phép lịch sự dành cho khách.

Quãng đường từ nhà tôi đến nơi cô ấy ở chỉ hơn 20 cây số, nhưng chồng đi mất hơn 2 giờ đồng hồ. Tôi vẫn đợi anh trở về để khẳng định lại suy nghĩ của mình về mối quan hệ đó, anh ngại ngùng vì tôi vẫn đợi anh, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Đêm hôm đó, tôi biết anh trằn trọc nhiều vì nhớ người đàn bà ấy, còn tôi cũng không thể ngon giấc vì những suy nghĩ, lo lắng cứ luẩn quẩn trong đầu.

Thời gian sau đó, chồng có nhiều lý do để ra khỏi nhà vào ngày cuối tuần và những buổi tối. Anh cũng khó chịu khi tôi và con sờ vào điện thoại của anh. Tôi thừa biết, sự xuất hiện của người đàn bà ấy đã làm anh thay đổi như vậy, anh chẳng còn quan tâm đến mẹ con tôi, đến công việc của công ty anh cũng chểnh mảng. Tôi nhiều lần kéo anh quay về quỹ đạo cũ, nhưng vô ích.

Anh khẳng định, sẽ không bỏ tôi và các con, anh vẫn làm tròn trách nhiệm của người chồng, người cha trong gia đình, nên yêu cầu tôi đừng can thiệp quá nhiều vào cuộc sống riêng tư của anh. 2 năm sau sự xuất hiện của người đàn bà đó, sống bên anh, cảm nhận rõ từng hơi thở, nhịp đập trong trái tim anh đều hướng về người đàn bà khác, trái tim tôi đau thắt lại, nên đã nói rõ mọi chuyện và chủ động ly hôn với anh.

Anh ký vào đơn ly hôn, ngày ra tòa sau khi kết thúc phiên tòa, người đàn bà ấy đón anh ở ngoài cổng. Họ nắm lấy tay nhau mà chẳng cả nhìn về phía tôi. Nhưng tôi hiểu, sự lựa chọn của mình là đúng đắn. Tôi thà không có chồng, thà là người mẹ đơn thân, còn hơn sống với một người đàn ông không hề yêu mình để đau khổ vật vã vì những gì mình không có. Tôi buông không phải vì thất bại, mà để nhẹ lòng hơn.

Theo Báo Đất Việt

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.