Tôi mất mục đích sống

| Tâm sự

Tôi không tìm được người mà mình muốn yêu, không có niềm vui trong công việc, luôn cảm thấy chán chường.

Năm nay tôi 30 tuổi và đang cảm thấy hoang mang, lạc lối khi không biết lý do mình thức dậy mỗi ngày là gì. Tôi từng yêu hai người nhưng một người không thật lòng với tôi nên tôi đã chủ động chia tay, người còn lại "cắm sừng" tôi. Sau đó, tôi tiếp tục chăm chỉ làm việc, tìm kiếm các cơ hội yêu đương.

Tuy nhiên, công việc tôi đang làm không khiến tôi vui thích nhưng kiếm được nhiều tiền so với các công việc khác mà tôi có thể làm, còn chuyện tình cảm cũng rơi vào ngõ cụt, người tôi thích thì không thích tôi, còn người thích tôi, tôi không thích. Tôi đã cố gắng trải qua nhiều hoạt động vui chơi, tìm các sở thích mới nhưng tôi đều chỉ thấy vui trong chốc lát rồi lại cảm thấy bế tắc. Nhiều lần tôi nghĩ hay mình chết quách đi cho xong vì không tìm ra lý do để thức dậy mỗi ngày, chẳng có bất kỳ ràng buộc nào trong cuộc sống. Tôi nên làm gì để cứu chính mình đây?

Theo Ngôi sao

Ý kiến của bạn
Tags:
Lời thỉnh cầu cuối đời của người chồng mẫu mực: Xin vợ cho gặp con riêng để nói lời xin lỗi!

Lời thỉnh cầu cuối đời của người chồng mẫu mực: Xin vợ cho gặp con riêng để nói lời xin lỗi!

Tâm sự -

GĐXH - Khi sự sống chỉ còn tính bằng ngày, người chồng mới đủ can đảm nói ra bí mật lớn nhất cuộc đời. Lời cầu xin cuối cùng của ông không chỉ khiến người vợ suy sụp mà còn đặt bà trước một lựa chọn đầy day dứt: Có nên giúp người chồng thực hiện tâm nguyện cuối cùng hay không?

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.