Tôi ngã lòng với tình cũ vì một phút giận vợ

| Tâm sự

Chỉ vì một phút giận vợ mà tôi mắc sai lầm. Tôi đang rất bối rối, không biết có nên nói cho vợ biết không?

Vợ chồng tôi lấy nhau được 6 năm và có một con trai năm nay 4 tuổi. Tôi là kỹ sư, công việc cũng bận rộn. Vợ tôi làm nhân viên kế toán ở một công ty tư nhân nhỏ.

Cuộc sống của vợ chồng tôi khá êm đềm. Tôi bận nên ít lo được chuyện con cái, gia đình, chỉ biết đi làm kiếm tiền và động viên cô ấy. Vợ tôi là người sống biết điều, lo mọi chuyện đối nội đối ngoại trong gia đình. Tôi rất thương yêu cô ấy.

Đợt vừa rồi vì công ty có dự án mới nên tôi phải đi công tác xa nhà 2 tuần. Mọi trao đổi với vợ cũng chỉ qua điện thoại. Tôi thương vợ một mình ở nhà vừa xoay xở với công việc vừa chăm con.

Tôi ngã lòng với tình cũ vì một phút giận vợ - Ảnh 1.

Dịch bệnh cũng khiến nhiều công ty bị ảnh hưởng, công ty vợ tôi làm không ngoại lệ, thu nhập bị giảm sút khiến cô ấy lo lắng. Vì bận rộn nên chúng tôi ít có thời gian tâm sự, chia sẻ nên tôi không biết vợ đang gặp nhiều khó khăn. Cứ nghĩ mình đi làm đưa tiền lương cho vợ như mọi khi là ổn.

Hôm vừa rồi về nhà kết thúc chuyến công tác, tôi rất mệt mỏi, muốn được nghỉ ngơi. Vừa về tới nhà, trong bữa cơm tối, vợ nói cần thêm tiền, hỏi tôi có thì đưa cho cô ấy một chút. Tôi chưa nghe hết lý do, thấy bực trong người nên gắt gỏng: “Anh mới về nhà chưa được nghỉ ngơi em đã hỏi tiền, lúc nào em cũng chỉ tiền. Tiền lương anh đưa em hết thì còn tiền đâu nữa”.

Cô ấy định giải thích nhưng tôi không nghe, vợ chồng tôi to tiếng. Cô ấy ấm ức khóc bỏ ăn cơm, tôi ăn qua loa cho xong bữa. Nhìn cái mặt nặng như chì của vợ, tôi khó chịu, cứ tưởng về nhà sẽ vui vẻ ai dè lại thế. Tôi ôm con một lúc rồi vơ quần áo bỏ vào công ty mặc dù tôi được nghỉ 3 ngày.

Trước khi vào công ty tôi ghé quán ăn, tình cờ gặp lại người yêu cũ của tôi ngày xưa, cô ấy mới chia tay chồng. Chúng tôi cùng nhau ngồi uống rượu, tôi đã tâm sự mọi điều với cô ấy. Bình thường, chúng tôi coi nhau như những người bạn, tôi hoàn toàn không có chút tình ý gì với cô ấy. Hôm đó nhậu say, không hiểu tại sao chúng tôi lại đưa nhau vào nhà nghỉ và chuyện gì tới cũng đã tới. Sáng hôm sau, tôi giật mình nhớ lại mọi chuyện.

Khi bình tĩnh tìm hiểu tôi mới biết vợ cần tiền để đưa cho mẹ tôi mua thêm thuốc, tôi ân hận vì trách mắng cô ấy. Sau buổi vào nhà nghỉ, người yêu cũ lại quan tâm tôi nhiều hơn, cô ấy hay nhắn tin hỏi thăm. Tôi không trả lời thì thấy mình mất lịch sự. Nếu trả lời, tôi sợ cô ấy hiểu lầm, rồi lỡ vợ tôi biết chuyện, tôi không biết giải thích ra sao. Tôi sợ mình làm tổn thương cô ấy.

Chỉ vì một phút giận vợ, tôi mắc sai lầm. Tôi đang rất bối rối, không biết có nên nói cho vợ biết không?

Theo Độc giả giấu tên (VietNamNet)

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.