Tôi nghi bạn trai có bồ

| Tâm sự

Bạn trai nói không còn yêu tôi nhưng vẫn chuyện trò, hẹn hò với tôi. Tuy nhiên, anh cũng có lời lẽ thân mật với cô gái khác.

Tôi và một bạn học cùng cấp 2 vẫn duy trì liên lại suốt 4 năm qua. Tôi từng ly hôn, có con gái. Vào giai đoạn tôi bị mất cân bằng trong cuộc sống, anh đã đến bên, lắng nghe tôi, cùng tôi và con gái tìm niềm vui chung. Cuối cùng, chúng tôi đã yêu nhau lúc nào không hay. Tôi chỉ cần mở lời là anh ngay lập tức có mặt bên tôi.

Những lúc chúng tôi tranh cãi, không thỏa hiệp được, vì quá nhớ anh nên tôi là người chủ động liên lạc, làm hòa để tiếp tục bên anh. Sau nhiều lần chấp chới trong tình yêu, dạo gần đây, anh nói không còn yêu tôi nữa. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn cùng nhau ăn tối, cùng chơi với con tôi, cùng chuyện trò tin nhắn. Anh muốn định cư nước ngoài, vì thế, tôi nghĩ anh muốn ra đi mà không nặng lòng nên không còn nói yêu tôi như ngày xưa.

Tình cờ, tôi thấy đoạn tin nhắn của anh với cô bạn cấp 3. Cô ấy đang gặp khó khăn trong chuyện gia đình. Họ đã nói chuyện rất lâu với tư cách bạn bè nhưng gần đây họ có nhiều câu, từ thân mật hơn, gửi cho nhau các bài hát tình yêu, thu xếp thời gian để gặp ăn trưa. Tôi băn khoăn, không biết vị trí của mình trong lòng anh. Vài ngày nữa, anh sẽ lên máy bay để đi thật xa. Tôi có nên tiếp tục chuyện tình cảm này không hay chọn lựa từ bỏ?

Theo Ngôi sao

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.