Tôi ngoại tình chỉ muốn chọc tức chồng, ai ngờ yêu thật

| Tâm sự

Tôi chỉ muốn ngoại tình để trả thù chồng, ai ngờ lại yêu say đắm người đàn ông ấy và muốn ly hôn...

Cưới nhau sau 4 năm yêu nhau, nhưng chỉ 2 năm sau đó tôi phát hiện chồng mình có tình cảm với một cô gái khác. Cô gái này trẻ hơn tôi 6 tuổi, xinh đẹp và biết cách nũng nịu đàn ông, nên được nhiều người săn đón.

Tôi ngoại tình chỉ muốn chọc tức chồng, ai ngờ yêu thật - Ảnh 1.
Ảnh minh họa

Thời điểm chồng ngoại tình cũng là lúc tôi vừa sinh con đầu lòng, đau đớn đến tột cùng, nhưng vì còn yêu chồng, vì không muốn mối tình 4 năm kết thúc chỉ sau vài năm bước vào hôn nhân. Và rằng, tôi vẫn tin rằng tình yêu anh dành cho tôi là sự thật, nên níu kéo chồng, khuyên anh quay lại với mẹ con tôi.

Nhưng hết lần này đến lần khác, chồng hứa nhưng không thực hiện. Anh vẫn qua lại với cô gái đó và ngày càng công khai hơn. Không thể chịu đựng được sự phản bội, lại muốn chọc tức chồng, trả thù anh vì đã gây cho tôi đau khổ, nên tôi cũng lên mạng làm quen và hẹn hò với một người đàn ông đã có gia đình nhưng vừa ly hôn với vợ.

Tôi chỉ định hẹn hò để chứng minh cho chồng thấy rằng, không có anh tôi vẫn có những người đàn ông khác yêu thương, che chở, để chồng biết mà dừng lại mối quan hệ của mình, rồi chúng tôi lại quay lại từ đầu, giữ gia đình vì tương lai của con.

Nhưng sau một thời gian hẹn hò với người đàn ông đó, tôi nhận thấy anh có rất nhiều ưu điểm mà chồng tôi không có. Sự quan tâm anh dành cho tôi cũng tinh tế hơn những gì chồng dành cho tôi trong suốt thời gian yêu và sau đám cưới. Tôi bắt đầu đặt anh và chồng lên so sánh và luôn cảm thấy tình cảm mình dành cho người đàn ông ấy mỗi ngày một nhiều hơn.

Anh nói, nếu tôi thực sự yêu anh và muốn gắn bó, thì ly hôn, chúng tôi sẽ trở thành một đôi hạnh phúc. Sau bao nhiêu biến cố xảy đến, anh tìm thấy tôi và sẽ trân trọng cuộc hôn nhân này, chứ không để gia đình đổ vỡ thêm một lần nữa.

Còn về chgng, từ ngày biết tôi hẹn hò với người đàn ông khác, anh cũng thay đổi nhiều, hứa chấm dứt với cô gái kia và mong tôi suy nghĩ để chấm dứt mối quan hệ ngoài luồng kia vì con. Nhưng bản thân tôi ngay lúc này, lại không muốn dừng lại mối quan hệ sai trái ấy.

Tôi muốn ly hôn với chồng để đến với người đàn ông tôi đang dành tình cảm nhiều hơn, nhưng lại thương con. Con tôi còn quá nhỏ, tôi cảm thấy có lỗi với con rất nhiều nếu quyết định ly hôn.

Theo Hải Yến/Báo Đất Việt

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.