Tôi phải cảm ơn người thứ 3

| Tâm sự

Từ khi biết tôi có người phụ nữ khác, vợ chăm chút nhiều hơn đến ngoại hình để trở nên quyến rũ hơn...

Nói ra có thể tôi sẽ bị nhiều người phản đối, nhưng đôi khi, người thứ 3 xuất hiện lại như chất xúc tác cho tình cảm vợ chồng đang trong giai đoạn khủng hoảng trầm trọng. Tôi với vợ đúng là như vậy.

Tôi phải cảm ơn người thứ 3 - Ảnh 1.
Ảnh minh họa

Cách đây 2 năm, khi ấy chúng tôi vừa mới kết hôn được 10 năm, tôi vẫn còn rất yêu vợ và chưa bao giờ có ý định sẽ ly hôn cô ấy. Thu nhập của tôi vẫn đưa gần hết cho vợ như từ trước đến nay tôi vẫn làm. Sau giờ làm, tôi chăm chỉ phụ giúp vợ việc nhà, chăm sóc con cái, dạy con học.

Chỉ có điều, vợ tôi so với cách đây hơn 10 năm, khi chúng tôi còn đang yêu nhau, cô ấy thay đổi quá nhiều. Tôi biết, sự thay đổi của vợ là bởi cô ấy quá mệt mỏi với việc chăm sóc hai đứa con, chăm sóc gia đình nhỏ của chúng tôi và cả tôi nữa mà quên đi chăm sóc bản thân mình.

Cô ấy béo đến 70 kg, trong khi chiều cao chỉ chưa đầy 1m6, cơ thể lúc nào cũng ngấn mỡ, đầu tóc thì không mấy khi sửa, khuôn mặt thì lúc nào cũng cau có, chẳng bao giờ trang điểm, thậm chí cây son môi tôi mua về cô ấy cũng chẳng dùng.

Mỗi lần hai vợ chồng đi đâu cùng nhau, mọi người xung quanh chào tôi bằng anh, nhưng lại chào vợ bằng cô. Nhưng vợ vẫn không cảm thấy ái ngại, cô ấy cảm thấy không cần phải thay đổi bất cứ điều gì, dù rằng nhiều người nhận xét cô ấy quá béo, cần giảm cân, cần thay đổi bản thân. Nhưng vợ không cho đó là quan trọng.

Tôi vẫn rất yêu vợ, nhưng từ lâu không còn ham muốn khi ở bên cô ấy, cả tháng tôi không lên nổi và cũng không hề có nhu cầu khi ở bên vợ - người phụ nữ tôi đã từng rất yêu.

Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, tôi có người đàn bà khác và lại càng ít quan hệ với cô ấy hơn. Rồi linh cảm của người đàn bà như mách bảo cô ấy rằng, tôi đã thay đổi, cô ấy bắt đầu theo dõi những động thái của tôi, điện thoại của tôi và chuyện tôi có người khác đã bị lộ.

Sau những tháng ngày đau khổ, dằn vặt tôi phản bội, cô ấy bắt đầu ý thức được việc cần phải thay đổi bản thân. Đầu tiên là tập thể dục để giảm cân, rồi ăn uống điều độ để giữ vóc dáng, chú ý đến đầu tóc, ăn mặc... tôi cảm nhận được vợ đẹp hơn mỗi ngày và dần tìm lại được cảm xúc bên người phụ nữ ấy.

Nên đôi khi tôi nghĩ, nếu không có "cú sốc" người thứ 3 xuất hiện, chắc vợ tôi không bao giờ thay đổi và tình yêu của tôi dành cho cô ấy cũng sẽ mất dần theo thời gian. Nói như vậy không phải để cảm ơn người thứ 3, mà tôi muốn nói rằng, khi người đàn ông có sự thay đổi, người phụ nữ cũng nên nhìn nhận lại chính bản thân mình.

Theo Toàn/Báo Đất Việt

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.