Tôi phải đối chọi với mẹ chồng một mình

| Tâm sự

Chồng mặc kệ mẹ chỉ trích, gây chuyện với tôi, còn anh luôn đứng bên lề, không tham gia vì cho là mẹ luôn đúng.

Tôi là nhân viên văn phòng, làm trong ngân hàng, chồng làm trong cơ quan nhà nước. Sau 4 năm, tôi cảm thấy cuộc hôn nhân dần đi vào ngõ cụt. Chồng chẳng bao giờ tâm lý, lại còn đam mê lô đề, tôi nói nhiều lần mà vẫn lén lút chơi.

Còn mẹ chồng tôi là người rất mất vệ sinh, lúc ở nhà không có vợ chồng tôi, bà toàn nhá cơm xong bón cho con tôi ăn trong khi nhà tôi có máy xay sinh tố. Có lần, tôi về nhà thấy vậy, bảo chồng góp ý cho mẹ. Anh liền xuống nói thẳng với bà là tôi dỗi vì bà làm như thế, khiến bà tỏ thái độ khó chịu với tôi và vẫn làm như vậy khi tôi không có mặt.

Khi mẹ chồng, con dâu xảy ra mâu thuẫn, chồng luôn im lặng để tôi tự khẩu chiến với bà. Lúc tôi hỏi, anh đều nói: "Lời mẹ dạy là đúng, anh còn nói được gì nữa?". Tôi không biết mình phải làm gì để tháo gỡ cuộc hôn nhân này đây?

Theo Ngôi sao

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.