Tôi phải giặt đồ lót cho bạn gái

| Tâm sự

Bạn gái ở bẩn, vứt quần áo bừa bãi, 1-2 tuần mới gom đồ đem ra hàng giặt, còn đồ lót của cô ấy thì tôi phải giặt hộ.

Bạn gái tôi cao 165 cm, lúc nào ra ngoài đường cũng thơm tho, quần là áo lượt, ăn mặc sexy. Vì thế, sau 3 tháng tìm hiểu, chúng tôi ở chung. Khi sống thử, tôi hoàn toàn vỡ mộng, thấm câu "ở trong chăn mới biết chăn có rận". Bạn gái vứt quần áo bừa bãi khắp nhà, nồi xoong không rửa hoặc khi tôi nhắc thì mới rửa và rửa không sạch. 1-2 tuần mới chịu giặt quần áo, còn đồ lót thì tôi giặt hộ.

Nhiều lúc tôi nghĩ tới chuyện chia tay nhưng cũng đã lâu không nếm mùi yêu đương nên cố nhịn. Nhưng lâu dần, tôi thấy mình chịu hết nổi với tính bừa bộn của cô ấy. Cách đây 2 hôm, chúng tôi cãi nhau to, tôi định bỏ đi nhưng cô ấy khóc lóc, cầu xin tha thứ nên tôi mềm lòng. Cô ấy nói sẽ thay đổi nhưng hôm qua, cô ấy lại ở bẩn như cũ. Tôi không biết mình nên làm gì để cô ấy thay đổi hay nên dứt khoát chia tay?

Theo Ngôi sao

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.