Tôi sai lầm khi làm vợ một người đàn ông phản bội

| Tâm sự

Chấp nhận tha thứ và làm vợ một người đàn ông phản bội là sai lầm lớn nhất của cuộc đời tôi cho đến thời điểm này...

Tôi sai lầm khi làm vợ một người đàn ông phản bội - Ảnh 1.


Chồng hơn tôi 4 tuổi, chúng tôi yêu nhau khi còn là sinh viên đại học, ngày ấy anh học năm thứ 4, còn tôi mới bước vào năm thứ 2. Sau một lần hai trường giao lưu văn nghệ, tôi và anh quen nhau rồi tình yêu sớm nảy nở.

Yêu nhau được gần 1 năm thì anh ra trường đi làm, thời điểm đó anh làm ở Hà Nội, nên chúng tôi vẫn thường xuyên có thời gian gặp gỡ nhau. Anh rất yêu chiều và quan tâm đến tôi, nhưng đến khi tôi bước vào năm thứ 4 đại học thì anh phải đi công tác xa, vài tháng mới về Hà Nội thăm tôi một lần.

Nhưng tôi yêu anh, nên chẳng bao giờ nghĩ anh sẽ phản bội lại mình, tình yêu tôi dành cho anh vẫn vẹn nguyên và trong sáng. Dù trong mắt mọi người, anh và tôi có sự chênh lệch về hình thức, tôi xinh đẹp hơn anh, gia đình cũng có điều kiện hơn gia đình anh. Nhưng tôi không bao giờ so sánh điều đó trong tình yêu, vì chỉ yêu theo sự mách bảo của con tim mà thôi.

Ra trường rồi, tôi vẫn từ chối nhiều người để yêu anh, chờ đợi anh. Nhưng tôi lại phát hiện anh có người phụ nữ khác, người này kém anh 1 tuổi và họ làm cùng nhau. Họ thường xuyên đưa nhau đi ăn, thậm chí còn ngủ cùng nhau nữa. Tôi rất sốc trước những việc anh đã làm sau lưng mình, nên đòi chia tay.

Nhưng anh đã van xin, mong tôi tha thứ, anh nói về những kỷ niệm đã có giữa chúng tôi, về những dự định tương lai sắp tới của hai đứa. Chẳng hiểu sao tôi lại mủi lòng và đồng ý làm đám cưới với anh. Tôi cứ tin, sau lần này anh sẽ thay đổi như những gì anh đã hứa.

Nhưng bản chất thì thật khó thay đổi, cưới nhau được 3 năm thì tôi phát hiện anh ngoại tình, thật sự điều đó không dễ chịu chút nào đối với tôi, bởi tôi căm hận sự phản bội, nhất là trong tình yêu và hôn nhân. Nhưng rồi, tôi lại một lần nữa tha thứ cho anh, với hy vọng anh sẽ không làm tổn thương tôi thêm lần nào nữa.

Và rồi, tôi lại nhầm lẫn, 5 năm sau đám cưới, anh phản bội lại tôi lần thứ 2, đúng vào thời điểm tôi và con đang ở quê để thực hiện giãn cách xã hội, thì chồng lại ngoại tình, đưa cả người phụ nữ đó về nhà hú hí với nhau.

Đến thời điểm này, thì tôi không còn niềm tin ở anh nữa, 3 lần anh phản bội tôi rồi, nếu lần này tiếp tục tha thứ, tức là tôi tiếp tục bị anh phản bội, nên tôi sẽ ly hôn, chấp nhận đau một lần để thời gian còn lại được bình an, sống với cuộc sống của mình mà không còn bị anh làm cho tôi đau khổ lần nào nữa.

Theo Nga/Báo Đất Việt

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tâm sự -

GĐXH - Ở tuổi 70, tôi từng nghĩ mình đã tìm được chỗ dựa cho những năm tháng cuối đời khi sang tên mảnh đất mặt phố cho con trai để đổi lấy lời hứa phụng dưỡng. Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau, tôi phải lẳng lặng kéo va li ra ở trọ. Đến lúc ấy tôi mới cay đắng ngộ ra: Tài sản có thể cho con, nhưng quyền tự chủ tuổi già thì tuyệt đối đừng trao tay bất kỳ ai.

Nghỉ hưu ở nhà chăm cháu, đến lúc muốn đi du lịch, tôi lặng người với câu hỏi của con trai

Nghỉ hưu ở nhà chăm cháu, đến lúc muốn đi du lịch, tôi lặng người với câu hỏi của con trai

Tâm sự -

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi dành nhiều năm liền để chăm cháu. Tôi chưa bao giờ nghĩ đó là sự hy sinh, bởi thương con thương cháu thì giúp được gì tôi đều sẵn lòng. Chỉ đến khi muốn đi đâu đó vài ngày cùng bạn bè, tôi mới nhận ra cuộc sống của mình từ lâu đã gắn với lịch trình của các con. Và một câu hỏi của con trai khiến tôi lặng người: Có phải lâu nay, sự có mặt của tôi đã trở thành điều mặc nhiên với các con...

Gần 5 năm chăm hai cháu ngoại, đến ngày muốn về quê, tôi chạnh lòng khi nghe câu nói của thông gia

Gần 5 năm chăm hai cháu ngoại, đến ngày muốn về quê, tôi chạnh lòng khi nghe câu nói của thông gia

Tâm sự -

GĐXH - Suốt nhiều năm qua, tôi gác lại cuộc sống riêng để lên thành phố chăm hai cháu ngoại, chỉ mong con gái bớt vất vả. Đến khi chồng ở quê đau yếu, các cháu nội cũng cần người chăm nom, tôi quyết định trở về. Nhưng khi vô tình nghe được cuộc trò chuyện của thông gia, tôi mới cay đắng nhận ra, có lẽ những năm tháng mình nghĩ là tình thân, trong mắt họ lại chỉ là một sự tiện lợi.

Rời căn chung cư 150m² của con trai để vào viện dưỡng lão: Quyết định 'cởi trói' cho cả ba thế hệ của người mẹ tuổi 70

Rời căn chung cư 150m² của con trai để vào viện dưỡng lão: Quyết định 'cởi trói' cho cả ba thế hệ của người mẹ tuổi 70

Tâm sự -

GĐXH - Có con cái thành đạt, nhà cao cửa rộng giữa trung tâm thành phố, người mẹ già 70 tuổi vẫn kiên quyết ký hợp đồng vào viện dưỡng lão. Quyết định “ngược đời” này đã phản ánh những góc khuất trong tâm lý của người cao tuổi trong gia đình hiện đại.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.