Tôi sắp sinh nhưng chồng cấm mua máy giặt

| Tâm sự

Chồng quyết tâm mua cá cảnh 20 triệu đồng chỉ để ngắm và nghĩ tôi lười khi muốn mua máy giặt.

Tôi 24 tuổi, đã lấy chồng được 1 năm và chuẩn bị sinh con. Từ khi mang bầu, tôi trở thành bà nội trợ chính hiệu, mỗi ngày đều "cơm bưng nước rót" cho gia đình chồng đủ 3 bữa. Vì sắp sinh nên tôi ngỏ ý với chồng để mua máy giặt khoảng 10 triệu đồng nhưng chồng bảo "từ từ rồi tính".

Tuy nhiên, mới hôm qua, anh thông báo với tôi sẽ mua một con cá cảnh Nhật Bản với giá khoảng 20 triệu đồng. Tôi liền ngăn cản, nói anh nên mua máy giặt vì ngày sinh của tôi đã cận kề, có máy giặt sẽ bớt vất vả hơn. Nhưng điều khiến tôi bất ngờ là chồng phản đối ngay, anh bảo: "Mua máy giặt để vợ lười hả? Chỉ vài ba bộ quần áo thì giặt máy tốn nước, tốn điện".

Chồng bảo bản thân kiếm được tiền nên muốn mua gì là quyền của anh ta, tôi không thể ngăn cản, đòi hỏi. Anh còn so sánh tôi với những người khác đang bầu nhưng kiếm ra tiền, bảo rằng tôi muốn mua gì thì tự kiếm tiền mà mua, đừng chỉ biết ăn bám chồng. Tôi rất hận anh ta vì không nghĩ đến hoàn cảnh của vợ, bây giờ tôi cúi xuống còn khó khăn nữa là giặt đồ. Tôi nên làm gì đây?

Theo Bích Tuyết/Ngôi sao

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.