Tôi sợ bố mẹ phản đối vì yêu đồng tính

| Tâm sự

Tôi yêu bạn gái 5 năm nhưng chưa một lần nói chuyện với ba mẹ, sợ họ có phản ứng tiêu cực.

Tôi đã yêu bạn gái được 5 năm. Chúng tôi học cùng trường đại học. Sau một tháng làm quen, tôi ngỏ lời yêu và cô ấy đã đồng ý. Chúng tôi đã thuê nhà sống chung từ lúc đó. Hiện tại, tình yêu của chúng tôi vẫn rất sâu đậm, thấu hiểu, yêu thương nhau thật lòng. Tôi chỉ mong thời gian luôn dừng lại mỗi khi cả hai ở bên nhau. Chúng tôi hiện tại đều có mức lương trên 11 triệu đồng/tháng, đủ lo cho cuộc sống.

Tuy nhiên, tôi luôn canh cánh nỗi lo sợ bị ba mẹ phản đối nếu họ biết chuyện. Bây giờ, bố mẹ luôn ép tôi xem mắt. Chúng tôi rất muốn phá vỡ bí mật về mối quan hệ của mình, cho ba mẹ biết nhưng thực sự sợ họ có phản ứng cực đoan, sợ lời dị nghị từ hàng xóm láng giềng. Tôi không biết phải làm sao mới tốt, mong mọi người cho tôi xin lời khuyên!

Theo Ngôi sao

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.