Tôi sợ không giữ được sự thủy chung

| Tâm sự

Chồng lạnh nhạt chuyện chăn gối, còn đồng nghiệp liên tục tán tỉnh tôi.

Tôi sinh con được 6 tháng nhưng đã kiêng chuyện vợ chồng gần một năm. Trước đây, chúng tôi quan hệ với tần suất khoảng 2-3 lần/tuần nhưng đều nhanh chóng. Còn bây giờ, chồng không muốn quan hệ với tôi. Khi ngủ, chồng không ôm tôi mà luôn quay lưng với vợ. Anh cũng hay lấy cớ bận việc để vào phòng sách ngủ.

Trong cuộc sống, chồng là trụ cột chính trong gia đình, hay trực đêm, nhậu và hút thuốc nhiều. Anh vẫn ôm, hôn má vợ hàng ngày nhưng ít nói chuyện, chia sẻ điều gì về bản thân với tôi. Tôi cũng bắt đầu lại với cuộc sống công sở và vẫn được nhiều người trêu ghẹo, tán tỉnh. Tôi cũng là con người, có nhu cầu sinh lý. Vì thế, tôi rất sợ bản thân bị lu mờ lý trí mà làm chuyện có lỗi với chồng. Tôi không biết chồng đang gặp phải điều gì, liệu anh đang yêu cô gái hay thậm chí chàng trai nào khác mà tránh chuyện vợ chồng với tôi. Mỗi lần hỏi chuyện, chồng tôi đều né tránh. Tôi thật sự cô đơn, tự ti, gần như trầm cảm. Mong mọi người cho tôi một lời khuyên.

Theo Thảo Hồng/Ngôi sao

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.