Tôi sợ tính đa nghi, suy diễn của mẹ chồng

| Tâm sự

Lúc nào mẹ chồng cũng nghĩ ra một lý do nào đó để giải thích cho những việc làm của tôi, mà toàn là lý do tiêu cực...

7 năm về làm dâu bố mẹ chồng, tôi chưa nhờ vả ông bà bất cứ điều gì, cũng vẫn luôn làm tròn bổn phận của người con dâu với nhà chồng. Bố mẹ chồng tôi sống ở quê, cuộc sống cũng chẳng dư giả gì, nên từ khi cưới về, tôi đã xác định chỉ hỗ trợ chứ không xin sự hỗ trợ từ ông, bà.

Tôi sợ tính đa nghi, suy diễn của mẹ chồng - Ảnh 1.
Ảnh minh họa

Nhìn quanh đồ đạc trong nhà, từ bộ bàn ghế, chiếc tủ lạnh, tivi, nồi cơm điện hay đến chiếc xe máy bố chồng tôi đang đi, cũng là của vợ chồng tôi mua tặng ông bà sử dụng. Ngoài mua đồ, thi thoảng vợ chồng tôi cũng biếu tiền để ông bà tiêu vặt và mua thuốc thang khi cần thiết.

Thế nhưng bản thân tôi lại không phải là người khéo nói, cộng thêm công việc bận rộn nên cũng chẳng có nhiều thời gian về quê, chỉ thi thoảng gọi điện hỏi thăm sức khỏe và để ông bà nói chuyện với cháu. Nhưng bố mẹ chồng thì không bao giờ nghĩ rằng chúng tôi bận rộn thật, mà chỉ nghĩ chúng tôi không muốn về quê chồng, mẹ chồng còn nghĩ, chắc tôi không cho chồng, con về quê, gần gũi ông bà.

Vợ chồng tôi cùng làm kinh doanh, công việc bận rộn, nhất là vào những ngày cuối tuần, khi người ta được nghỉ thì chúng tôi lại tranh thủ đi gặp gỡ khách hàng, thậm chí cả buổi tối. Nhưng mẹ chồng không bao giờ nghĩ được như vậy, bà chỉ nghĩ, chúng tôi đi làm 5 buổi 1 tuần, còn lại ngày thứ 7, chủ nhật thì đi chơi, hoặc về quê ngoại chứ chẳng có việc gì làm cả. Nhưng lại cũng ít có thời gian về thăm ông bà nội.

Có năm, 28 Tết chồng tôi còn phải đi giải quyết sự cố với khách hàng do công ty của anh gây ra, hôm đó cũng là ngày bố mẹ chồng làm cơm mời họ hàng đến ăn. Vợ chồng tôi chưa về được, cũng nói rõ lý do, nhưng chẳng ai tin, họ chỉ nghĩ chúng tôi không muốn về, không muốn vui vẻ với gia đình. Chồng tôi đang ở chỗ làm, gọi điện trình bày thì mẹ chồng lại nói, "sao nghe thấy giọng trẻ con". Ý bảo vợ chồng tôi đang ở nhà, hoặc đi chơi với nhau chứ chẳng bận rộn gì.

Đến chuyện tôi mua tặng mẹ chồng cái áo diện Tết, bà cũng nghi ngờ, nói tôi mua cho ai đó nhưng chắc họ không mặc nên lại chuyển cho bà mặc. Rồi bà rỗi không mặc, và đi kể tôi không tôn trọng, yêu thương bà. Trong khi, áo tôi mua mới hàng triệu bạc chứ không phải mua cho ai đó rồi họ không lấy lại chuyển cho bà mặc.

Mẹ chồng lúc nào cũng đòi tôi yêu thương, tôn trọng bà. Nhưng thực tế 7 năm qua, tôi chưa hề nhận được tình yêu và sự tôn trọng từ mẹ chồng. Vậy có quá vô lý không?.

Theo Báo Đất Việt

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.