Tôi từng phải đi xin lỗi người tình của chồng

| Tâm sự

Không đủ bằng chứng chứng minh chồng ngoại tình với người đàn bà đó, nên tôi từng phải đi xin lỗi người thứ 3...

Người thứ 3 xen vào cuộc sống của tôi và chồng là một người đàn bà đẹp, quyến rũ. Cô ta đã trải qua hai cuộc hôn nhân, nhưng đều đã ly hôn và đang nuôi một đứa con chung với người chồng thứ 2.

Tôi từng phải đi xin lỗi người tình của chồng - Ảnh 1.
Ảnh minh họa

Chồng tôi và người đàn bà đó quen nhau từ khi cô ta vẫn đang sống với người chồng thứ 2, thi thoảng cả hai vợ chồng họ đến nhà tôi chơi, có vài lần ở lại ăn cơm với hai vợ chồng nên tôi cũng không nghĩ ngợi gì.

Nhưng kể từ khi người đàn bà đó ly hôn người chồng thứ 2, tình cảm giữa chồng tôi với người đàn bà ấy luôn khiến tôi lo lắng, bất an. Có vài lần, tôi chợt nhìn thấy trong điện thoại của chồng, số của người đàn bà ấy gọi đến vào đêm muộn, rồi họ nhắn tin cho nhau rất nhiều. Có hôm, chồng đang ngủ bật dây ra ngoài nói chuyện điện thoại với ai đó, rồi lại bỏ đi đâu khoảng 2 tiếng đồng hồ. Tôi hỏi, anh chỉ nói là công việc.

Nhưng không thể là công việc, vì từ xưa đến nay anh không bao giờ như vậy. Tôi dám chắc chắn rằng, chồng và người đàn bà ấy có mối quan hệ bất chính, nên đã nói với bố mẹ chồng, bố mẹ chồng đến nói với chồng tôi và mẹ chồng còn gặp cả người đàn bà ấy nói chuyện. Không có bằng chứng, chồng tôi và người đàn bà ấy làm um lên, bắt tôi phải đi xin lỗi, nếu không anh sẽ ly hôn.

Tôi buộc phải đến xin lỗi người đàn bà đang phá hoại hạnh phúc gia đình mình, vì hạnh phúc và sự bình yên của các con tôi. Cũng kể từ hôm đó, chồng luôn kín đáo hơn trước mặt tôi, nhưng cái kim trong bọc lâu ngày rồi cũng lòi ra, cuối cùng tôi cũng có đủ bằng họ quan hệ bất chính với nhau.

Tôi mang hết những bằng chứng đó đưa cho bố mẹ chồng, lúc này bố mẹ chồng đã tin vào những điều tôi nói. Bố mẹ chồng thương tôi và rất trọng nền tảng văn hóa gia đình, nên tìm mọi cách ép chồng tôi phải chấm dứt mối quan hệ đó. Anh cũng hứa sẽ chấm dứt, nhưng rồi lại không thực hiện được. Cuối cùng, anh nói nếu phải lựa chọn giữa gia đình và người đàn bầ ấy, anh sẽ chọn người đàn bà ấy chứ không phải mẹ con tôi.

Đau đớn và cay nghiệt vô cùng, nhưng tôi chấp nhận điều đó và không níu kéo thêm. Dù biết rằng, các con tôi sẽ thiệt thòi lắm. Nhưng nếu thực sự anh còn yêu tôi, tôn trọng tôi, chắc đã không bắt tôi đến xin lỗi người đàn bà hư hỏng đó và sẽ không lựa chọn người đàn bà ấy thay vì mẹ con tôi. Tôi không muốn níu kéo thứ không bao giờ thuộc về mình, cũng không còn xứng đáng với mình nữa.

Theo Nhân/Báo Đất Việt

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.