Tôi tưởng 'đời sang trang' khi mẹ đẻ cho đất, mẹ chồng cho tiền làm nhà, nào ngờ phút cuối mới lộ ra ý định của nhà chồng

| Tâm sự

Tôi là con, là người đứng giữa nên chẳng biết phải giải quyết chuyện này như thế nào?

Vợ chồng tôi sống chung với bố mẹ tôi suốt 4 năm nay. Nhà chồng chật hẹp, lại có thêm một người anh bị tật nguyền nên tôi không sống cùng được. Cuối tuần, chúng tôi sẽ đưa con về chơi với ông bà nội một hôm. Mỗi khi về, tôi đều biết ý, mua ít quà cáp về biếu bố mẹ chồng nên mối quan hệ giữa tôi với họ cũng tốt.

Đầu năm nay, bố mẹ tôi có ý cho chúng tôi mảnh đất sát nhà để xây nhà riêng. Bố mẹ tôi cũng hiểu chồng tôi "cực chẳng đã" mới sống chung với nhà vợ nên cũng muốn tạo điều kiện cho chúng tôi ở riêng cho thoải mái. Nghe bố mẹ nói thế, tôi mừng lắm. Thế là vợ chồng tôi gom góp hết tiền vàng tiết kiệm được, vay mượn thêm họ hàng được hơn 700 triệu. Chúng tôi dự định xây căn nhà cấp 4, trong tầm số tiền ấy thôi.

Nhưng khi tôi thông báo với bố mẹ chồng, họ lại hớn hở hơn cả tôi. Mẹ chồng còn bảo sẽ bán mảnh đất đã mua cách đây 5 năm rồi lấy tiền cho tôi xây nhà cho rộng rãi. Cứ nghĩ mẹ chồng thương yêu mình nên mới có ý định như thế. Không ngờ bà lại nói thêm: "Mảnh đất đó vốn là của để dành của anh trai con, giờ bán đi thì sau này xây nhà xong, con phải có nghĩa vụ chăm sóc anh trai. Hơn nữa, bố mẹ cũng chỉ có mỗi con là dâu trong nhà, sau này bố mẹ có đau bệnh thì vợ chồng con cũng phải lo toan, không được để mặc bố mẹ đâu đấy". Tôi nghe mà choáng váng.

Tôi tưởng đời sang trang khi mẹ đẻ cho đất, mẹ chồng cho tiền làm nhà, nào ngờ phút cuối mới lộ ra ý định của nhà chồng - Ảnh 1.
Mỗi khi về, tôi đều biết ý, mua ít quà cáp về biếu bố mẹ chồng nên mối quan hệ giữa tôi với họ cũng tốt. (Ảnh minh họa)

Anh chồng tôi bị tật ở chân, đi đứng không vững, lại có vấn đề về thần kinh. Giờ nhận số tiền 500 triệu bố mẹ chồng đưa cho để xây nhà, chúng tôi phải chăm sóc anh ấy cả đời sao?

Tôi đem chuyện này kể với bố mẹ mình. Không ngờ bố mẹ tôi nổi trận lôi đình, mắng tôi một trận. Không những thế, mẹ tôi còn gọi điện trực tiếp cho mẹ chồng tôi để chất vấn. Tại sao xây nhà trên đất bố mẹ tôi cho, nhà chồng đã không lo gì được cho chúng tôi, còn cố tình bắt ép chúng tôi phải chăm sóc anh trai tật nguyền cả đời? Đó là một gánh nặng chứ không phải ân huệ. Mẹ chồng tôi cũng không vừa. Bà bảo chăm sóc bố mẹ chồng, anh chồng là nhiệm vụ của chúng tôi, nếu bà không đưa tiền thì chúng tôi cũng phải chăm sóc, không được phép bỏ mặc. Mẹ tôi không đồng ý, kêu chúng tôi phải đem tiền trả lại cho nhà chồng.

Giờ hai bên thông gia đại chiến với nhau, chẳng ai nhường ai. Tôi đứng giữa, không biết phải giải quyết như thế nào? Chồng tôi cũng bất lực, buồn bã và bảo tôi chuyển ra ngoài ở trọ, chuyện xây nhà tính sau. Tôi chán nản quá. Theo mọi người, tôi có nên trả lại 500 triệu cho bố mẹ chồng rồi xây nhà riêng ở không?

(minhhoa...@gmail.com)

Theo My Hanh (Trí Thức Trẻ)

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.