Tôi vừa sinh xong, chồng nhìn mặt con rồi nổi khùng lên đùng đùng gọi người khác tới nhận con

| Tâm sự

Anh nổi khùng lên rồi bỏ về, trước khi về anh còn gọi cho một người khác đến viện nhận con. Không hiểu sao chồng tôi lại làm ra chuyện hoang đường như thế.

Người ta sinh con xong thì mong muốn được về nhà ngoại để ở. Tất nhiên, tôi cũng muốn được sống cùng bố mẹ đẻ. Nhưng khoảng thời gian này, tâm trí tôi không thể thoải mái. Vì tôi bị chồng đuổi khỏi nhà. Mà lý do thì khi nói ra ai cũng không tin đó là sự thật.

Người chồng hiện tại của tôi là chồng thứ 2. Tôi chia tay chồng cũ được gần 1 năm. Thật lòng khi quyết định chia tay, chúng tôi vẫn còn tình cảm với nhau. Chỉ vì tôi không thể chịu được sự cay nghiệt của mẹ chồng. Chồng cũ của tôi thì chẳng dám cãi lời mẹ nên chúng tôi mới phải đi con đường đó.

Chồng hiện tại của tôi cũng từng ly hôn vợ. Theo lời kể của anh, vợ anh đã ngoại tình với một người bạn thân thiết của chồng. Bị cả vợ và bạn thân phản bội, chồng tôi gần như mất hết niềm tin vào tình yêu chung thủy. Khi yêu tôi, lúc nào anh cũng dò xét, nghi ngờ.

Bị cả vợ và bạn thân phản bội, chồng tôi gần như mất hết niềm tin vào tình yêu chung thủy. (Ảnh minh họa)
Bị cả vợ và bạn thân phản bội, chồng tôi gần như mất hết niềm tin vào tình yêu chung thủy. (Ảnh minh họa)

Tôi làm cùng công ty với chồng cũ, đôi khi chúng tôi vẫn chạm mặt nhau vì làm chung dự án. Thế nhưng, tôi biết tính chồng hay ghen nên luôn giữ khoảng cách. Chồng cũ của tôi lại không như vậy, dù đã ly hôn nhưng anh vẫn xem tôi là bạn.

Có một lần, anh bình luận trên facebook của tôi, anh nói tôi xinh lên và chúc tôi hạnh phúc. Chỉ vậy thôi mà chồng tôi tra khảo vợ cả buổi tối. Anh bắt tôi phải thề độc rằng mình không có gì với người cũ. Đứng trước tình thế ấy, tôi đã phải thề độc, lấy cả mạng sống mình ra để chứng minh sự thanh bạch.

Suốt thời gian thai nghén, điều mà tôi sợ nhất là con tôi không giống bố. Với những người khác, con không giống bố thì có thể giống mẹ hoặc ai đó trong gia đình. Còn chồng tôi, anh nói nếu con sinh ra đã không giống bố thì chắc chắn không phải con anh.

Sinh con đã mệt mỏi, giờ lại gặp phải chuyện này, tôi chán chường quá. (Ảnh minh họa)
Sinh con đã mệt mỏi, giờ lại gặp phải chuyện này, tôi chán chường quá. (Ảnh minh họa)

Chồng tôi nói vậy đấy, và anh đã làm thế thật. Khi tôi và con được đẩy ra khỏi phòng sinh, chồng tôi bế con lên. Mọi người ai cũng nói con tôi giống bố. Tới lượt chồng tôi, anh nhìn một lúc, sau đó anh khựng lại: "Cái gì đây? Cái vết bớt ở cằm này giống hệt vết bớt của chồng cũ cô mà".

Dù bác sĩ đã giải thích đó không phải vết bớt mà chỉ là vết đỏ do quá trình sinh con, tôi rặn mạnh nên để lại. Nhưng chồng tôi không tin. Anh nổi khùng lên rồi bỏ về, trước khi về anh còn gọi cho chồng cũ của tôi đến viện nhận con. Không hiểu sao chồng tôi lại làm ra chuyện hoang đường như thế.

Tôi muốn chứng minh sự trong sạch của mình nên sinh con được 3 ngày đã phải ôm con đến bệnh viện xét nghiệm ADN. Kết quả chưa có nên chồng tôi vẫn không tin và đuổi tôi về nhà mẹ đẻ. Sinh con đã mệt mỏi, giờ lại gặp phải chuyện này, tôi chán chường quá. Sau khi có kết quả ADN, tôi có nên quay về nhà không?

Theo Helino

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Tâm sự -

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi dành phần lớn thời gian để chăm các cháu. Vì vậy, tôi dần quen với việc mình có tiếng nói trong mọi chuyện liên quan đến cháu. Cho đến một lần, con trai nhẹ nhàng nói một câu khiến tôi chạnh lòng. Và sau cuộc trò chuyện với con gái, tôi mới nhận ra: Mình có thể yêu thương, chăm sóc và góp ý, nhưng cháu là cháu, không phải con mình!

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tâm sự -

GĐXH - Ở tuổi 70, tôi từng nghĩ mình đã tìm được chỗ dựa cho những năm tháng cuối đời khi sang tên mảnh đất mặt phố cho con trai để đổi lấy lời hứa phụng dưỡng. Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau, tôi phải lẳng lặng kéo va li ra ở trọ. Đến lúc ấy tôi mới cay đắng ngộ ra: Tài sản có thể cho con, nhưng quyền tự chủ tuổi già thì tuyệt đối đừng trao tay bất kỳ ai.

Nghỉ hưu ở nhà chăm cháu, đến lúc muốn đi du lịch, tôi lặng người với câu hỏi của con trai

Nghỉ hưu ở nhà chăm cháu, đến lúc muốn đi du lịch, tôi lặng người với câu hỏi của con trai

Tâm sự -

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi dành nhiều năm liền để chăm cháu. Tôi chưa bao giờ nghĩ đó là sự hy sinh, bởi thương con thương cháu thì giúp được gì tôi đều sẵn lòng. Chỉ đến khi muốn đi đâu đó vài ngày cùng bạn bè, tôi mới nhận ra cuộc sống của mình từ lâu đã gắn với lịch trình của các con. Và một câu hỏi của con trai khiến tôi lặng người: Có phải lâu nay, sự có mặt của tôi đã trở thành điều mặc nhiên với các con...

Gần 5 năm chăm hai cháu ngoại, đến ngày muốn về quê, tôi chạnh lòng khi nghe câu nói của thông gia

Gần 5 năm chăm hai cháu ngoại, đến ngày muốn về quê, tôi chạnh lòng khi nghe câu nói của thông gia

Tâm sự -

GĐXH - Suốt nhiều năm qua, tôi gác lại cuộc sống riêng để lên thành phố chăm hai cháu ngoại, chỉ mong con gái bớt vất vả. Đến khi chồng ở quê đau yếu, các cháu nội cũng cần người chăm nom, tôi quyết định trở về. Nhưng khi vô tình nghe được cuộc trò chuyện của thông gia, tôi mới cay đắng nhận ra, có lẽ những năm tháng mình nghĩ là tình thân, trong mắt họ lại chỉ là một sự tiện lợi.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.