Tôi xấu hổ vì là con của bố

| Tâm sự

Không giúp đỡ được mẹ con tôi, suốt ngày bố chỉ vùi đầu vào rượu và làm những chuyện bậy bạ...

Bố tôi, năm nay đã gần 60 tuổi, nhưng suy nghĩ thì không bằng đứa 20 tuổi. Mẹ kể lấy bố từ năm mẹ mới ngoài 20 tuổi, còn bố hơn mẹ 2 tuổi, cuộc sống gia đình lúc nào cũng thiếu thốn, vì bố không tu chí làm ăn, không gánh vác việc gia đình mà đầy hết sang cho mẹ tôi lo.

 Tôi xấu hổ vì là con của bố  - Ảnh 1.

Đó cũng là lý do, con người ta được học hành đoàng hoàng, còn hai anh em tôi, dù học rất tốt, nhưng mẹ cũng chỉ nuôi được đến hết cấp 3 thì đi làm công nhân, chứ không thực hiện được ước mơ vào đại học.


Bố lười biếng, suốt ngày chìm trong những cơn say rượu và trở về nhà chỉ để mắng mỏ, đánh đập vợ, con. Phá xong nhà mình, bố lại sang nhà hàng xóm phá. Tuổi thơ của anh, em tôi là những tháng ngày buồn tẻ, sợ hãi khi chứng kiến bố say.Đó cũng là lý do, con người ta được học hành đoàng hoàng, còn hai anh em tôi, dù học rất tốt, nhưng mẹ cũng chỉ nuôi được đến hết cấp 3 thì đi làm công nhân, chứ không thực hiện được ước mơ vào đại học.

Đáng lẽ tôi sẽ không bao giờ trách giận bố, cho đến hôm bố tôi bị người ta bắt đi vì đã sàm sỡ một bé gái trong lúc say rượu. Họ đánh đập bố và đưa lên công an, cũng may là bố chưa làm được gì đứa bé đó, nên sau một hồi tra hỏi và tạm giam hơn 10 ngày thì người ta cho bố tôi về nhà.

Cũng kể từ hôm đó, dân làng và mọi người xung quanh nhìn gia đình tôi với ánh mắt coi thường, khinh bỉ vì có một người bố như bố. Đám trẻ con hàng xóm nhìn thấy bố tôi là chúng nó chạy như nhìn thấy hủi, cả tôi cũng vậy. Vì có thể bố mẹ chúng nói với chúng rằng, bố tôi như vậy, thì tôi cũng giống bố thôi, nên tránh xa ra. Nhục nhã và xấu hổ vô cùng.

Bạn gái cùng quê tôi cũng vừa nói lời chia tay với tôi, dù không nói ra, nhưng tôi biết rằng lý do duy nhất là vì bố tôi là người không đoàng hoàng, cô ấy sợ cũng đúng thôi. Bố mẹ cô ấy nữa, chẳng ai muốn con mình phải làm dâu một người như bố tôi. Tôi hiểu, nên cũng không trách bạn gái, chỉ trách bản thân mình không đủ may mắn để có được cô ấy mà thôi.

Theo Tùng/Báo Đất Việt

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.