Tôi yêu vợ, nhưng vẫn muốn có người khác

| Tâm sự

Tôi rất yêu vợ, luôn muốn được gần gũi cô ấy, nhưng vẫn muốn có những người đàn bà khác bên cạnh mình...

Tôi yêu vợ, nhưng vẫn muốn có người khác - Ảnh 1.

Tôi năm nay đã ngoài 40 tuổi, sự nghiệp ổn định, gia đình, con cái hạnh phúc. Tôi có một người vợ đẹp cả người và nết, cô ấy đã cùng tôi từ những ngày gian khó, cho đến tận bây giờ, khi mọi thứ đã ổn định hết, vẫn một lòng hy sinh, yêu thương chồng con, vun vén cho gia đình

Tôi vẫn thầm cảm ơn cô ấy, vì đã bên cạnh, động viên và cùng tôi vượt qua biết bao nhiêu khó khăn. Tôi phải thừa nhận, đã có những lúc tôi muốn dừng lại, nhưng nhờ vợ động viên, khích lệ, tôi lại có động lực, có niềm tin để cố gắng và vượt qua khó khăn.

Ở một góc độ nào đó, vợ không chỉ là một người bạn, cô ấy còn là người chị, thậm chí đôi khi giống như mẹ của tôi vậy. Lúc nào cũng sẵn sàng hy sinh khi tôi cần, động viên, không trách móc ngay cả khi tôi thất bại và sai lầm. Với tôi, lúc nào vợ cũng ở một vị trí quan trọng nhất, còn quan trọng hơn cả người sinh ra tôi nữa.

Yêu vợ, lúc nào tôi cũng thèm được gần gũi cô ấy, yêu thương cô ấy, nhưng tôi vẫn có quan hệ với những người đàn bà khác. Có khỉ chỉ là giải khuây cho vui trong lúc rượu say, có khi chỉ là "bóc bánh  trả tiền", tôi cũng chẳng hiểu sao lại như vậy, và đôi khi còn cảm thấy ghê tởm chính mình.

Vợ yêu thương và đặt niềm tin hoàn toàn vào tôi, nên đôi khi tôi nghĩ, không biết nếu một ngày, cô ấy biết sự thật về chồng mình, cô ấy sẽ coi thường và khinh bỉ tôi như thế nào. Tôi muốn dừng lại những sai lầm, muốn toàn tâm, toàn ý với vợ, nhưng rồi lại không làm được điều đó. Sau mỗi lần rượu say, như một thói quen, tôi lại muốn tìm đến những người đàn bà lạ lẫm và quan hệ với họ.

Xong rồi lại day dứt, nhưng tôi không thể dừng lại được, dù biết mình đã sai, đã có lỗi với vợ rất nhiều.

Theo Báo Đất Việt

Ý kiến của bạn
Tags:
Hơn 20 năm oán trách mẹ, đến khi bà sắp qua đời tôi mới biết sự thật về người mình từng yêu

Hơn 20 năm oán trách mẹ, đến khi bà sắp qua đời tôi mới biết sự thật về người mình từng yêu

Tâm sự -

GĐXH - Khi sự thật được nói ra, tôi không còn biết phải trách mẹ điều gì nữa. Tôi chỉ thấy thương mẹ - người phụ nữ đã mang một bí mật quá lâu; thương cô gái trẻ năm nào đã phải một mình đối diện với nỗi đau và thương chính mình, vì đã mất hơn 20 năm mới có thể hiểu mẹ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.