Trả lại tiền cho tôi!!!

| Xã hội

GiadinhNet - Đồng tiền có những sự bí ẩn lạ kỳ. Ví dụ, chúng ta đánh rơi một xu khỏi túi quần cũng cảm thấy vô cùng xót ruột, nhưng lại cảm thấy rất bình thường nếu chúng ta góp một xu ấy cho ai đó và họ… làm mất.

Tháng 9 đã qua hơn một nửa, những chú sư tử đá được cho là ngoại lai sắp sửa bị “xử” triệt để theo lệnh của ngành văn hóa và chính quyền các địa phương. Cũng trong tháng này, một vài bộ phim nhà nước đã ra rạp và “chết” một cách lặng lẽ khi số người mua vé đếm trên đầu ngón tay. Thậm chí có một bộ phim ở rạp Kim Đồng (Hà Nội) không bán được dù chỉ 1 vé.

Phim nhà nước và sư tử đá thì liên quan gì đến nhau, mắc mớ gì tới chuyện tiền trong túi với cả tiền đi góp? Xin thưa là chắc chắn có liên quan, có sự mắc mớ. Ở bất kỳ xã hội nào thì nguồn thu của nhà nước cũng chỉ đến từ mấy khoản như thuế của doanh nghiệp, người dân; Xuất khẩu sản phẩm và tài nguyên; Vay hoặc xin nước ngoài. Nói một cách dễ hiểu, ở nhà nước nào thì đồng tiền chung cũng từ mồ hôi, nước mắt của người lao động, gom góp từ quá khứ, hiện tại và cả tương lai, chứ chẳng từ trên giời rơi xuống.

Sự liên quan, mắc mớ có vẻ đã lộ dần. Hơn 20 tỷ đồng là số tiền Nhà nước đầu tư để làm một bộ phim rất kỳ công mang tên “Sống cùng lịch sử”, nhưng sau 2 tuần “trụ” ở rạp Kim Đồng – giữa trung tâm Thủ đô- đã không bán nổi 1 vé. Số phận bộ phim sau này có thể sẽ yên ổn ở trong… kho, hoặc thành phim truyền hình chiếu miễn phí. Những bộ phim tương tự khác cũng “lèo tèo” khách ở khắp các rạp chỉ vì cứ bám vào những mô-típ cũ, những cách làm cũ và đều “chết” theo những cách rất cũ. Vậy là cả đống tiền đã bị tiêu hoang.

Và nếu gộp số sư tử đá “ngự” trước các cổng di tích, trụ sở cơ quan, đình chùa… khắp cả nước rồi “cân” lên mà tính tiền thì không biết bao nhiêu cho xuể. Và đám linh vật bị cho là ngoại lai ấy, từng uy dũng biết bao, sắp thành đồ bỏ đi, thành phế thải xây dựng. Cả núi tiền đã bị tiêu hoang.

Trong mớ tiền được người ta làm phim cất kho, mua sư tử đá rồi nay đập bỏ ấy, đều từ mồ hôi, nước mắt của mỗi chúng ta. Và theo lý thuyết kinh tế phổ thông vừa nói ở trên, những đồng tiền chúng ta góp đã bị người khác làm mất. Vậy nên, không ít thì nhiều, ai cũng có quyền lên tiếng đòi lại phần của mình.

Hãy trả lại tiền cho tôi!
 
Việt Nguyễn
 
 
baoin
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Ninh Bình: Khói đen cuồn cuộn từ điểm đổ trộm rác, phóng viên phản ánh, chính quyền vào cuộc

Ninh Bình: Khói đen cuồn cuộn từ điểm đổ trộm rác, phóng viên phản ánh, chính quyền vào cuộc

Đời sống -

GĐXH - Khói đen cuồn cuộn bốc cao hàng chục mét từ điểm tập kết rác tự phát ven đường Chánh N5A, phường Mỹ Lộc, tỉnh Ninh Bình, gây lo ngại về nguy cơ mất an toàn. Tiếp nhận phản ánh của phóng viên sáng 24/10, Chủ tịch UBND phường cho biết đã chỉ đạo chấn chỉnh, không để tình trạng tập kết rác tiếp diễn tại khu đất này.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.