Trả thiếu tiền gửi xe, bị chém chết

| Xã hội

Do mâu thuẫn trong khi thanh toán tiền giữa chủ quán ăn Buti tại khu du lịch Bãi Bụt (quận Sơn Trà, Đà Nẵng) và một nhóm thực khách, một cuộc ẩu đả đã xảy ra dẫn đến cái chết của một người đàn ông.

 
Sự việc xảy ra vào khoảng 15h30 chiều ngày 28/6. Một nhóm khách gồm cả người lớn và trẻ con đến tổ chức ăn uống tại quán Buti do bà Trần Thị Minh Cẩm làm chủ, trong số đó có anh Nguyễn Nam Trung (43 tuổi, thường trú tại Q. Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng).

Toàn cảnh khu du lịch Bãi Bụt.

Sau bữa ăn, chủ quán tính tiền thuê lều bạt và tiền gửi xe là 150.000 đồng. Cho rằng chủ quán tính tiền quá đắt, anh Trung chỉ trả 100.000 đồng nhưng chủ quán không chịu. Nhóm khách bỏ đi thẳng ra nhà giữ xe. Bà Cẩm gọi điện cho nhân viên giữ xe là anh Lê Văn Tuấn (24 tuổi, trú tại Triệu Hoá, Thanh Hoá), dặn Tuấn phải lấy đủ tiền mới cho khách lấy xe về.

Cho rằng bị ép, sẵn có hơi men trong người, anh Trung và nhóm bạn cùng đi đã ném đất đá vào các nhân viên của quán. Các nhân viên này liền chạy vào quán xách rựa, gậy gộc ra đánh trả gây ra cuộc ẩu đả lớn. Hậu quả, anh Nguyễn Nam Trung bị một đối tượng dùng rựa chém nhiều nhát vào người dẫn đến tử vong tại chỗ.

Theo xác minh ban đầu đối tượng gây án là Lê Văn Tuấn.Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.
 
Theo Dân trí
phuoclong
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Pháp luật -

GĐXH - GĐXH - Vụ xô xát gây xôn xao tại quán Cường Dê (Ninh Bình) đang là tâm điểm chú ý của dư luận. Dưới góc độ pháp lý, TS.LS Đặng Văn Cường đã đưa ra những phân tích cụ thể, nhấn mạnh "Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại" nếu xét trên toàn bộ chuỗi hành vi khiêu khích và câu view.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.