Tranh cãi linh vật rồng dễ thương "lai Tây" ở Bắc Giang, người thợ nói gì?

| Đời sống

Linh vật rồng ở Bắc Giang vừa "chào sân" đã nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Người khen "dễ thương", người cho rằng "lai Tây" không phù hợp.

Những ngày qua, mạng xã hội chia sẻ loạt ảnh về linh vật rồng tại huyện Hiệp Hòa (tỉnh Bắc Giang). Không tạo hình uy nghiêm, bức tượng rồng lần này mang nét dễ thương và gần gũi.

Chú rồng được sơn màu cam chủ đạo và nét mặt dễ thương. Rồng đứng trên bệ đỡ hình đồng tiền, được cư dân mạng đặt cho cái tên "rồng mầm non". Bên cạnh đó nhiều người tranh cãi linh vật này "lai Tây" vì có đôi cánh nhỏ nên không phù hợp.

"Tượng rồng dễ thương như trong phim hoạt hình, người thợ khéo tay và rất sáng tạo", người dùng mạng Hồ Thảo bình luận.

"Chú rồng toát lên sự gần gũi và thân thiện, nhưng lại trông hơi lai Tây. Dù sao cộng đồng không nên so sánh linh vật của các tỉnh thành vì mỗi bức tượng có nét đẹp riêng", tài khoản Nguyên Hà cho hay.

Tranh cãi linh vật rồng dễ thương "lai Tây" ở Bắc Giang, người thợ nói gì? - Ảnh 1.

Linh vật rồng được nhận xét dễ thương ở Bắc Giang (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Tranh cãi linh vật rồng dễ thương "lai Tây" ở Bắc Giang, người thợ nói gì? - Ảnh 2.

Nhiều người tranh cãi linh vật này "lai Tây" vì có đôi cánh nhỏ (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Trao đổi với phóng viên Dân trí , anh Bùi Văn Quân (32 tuổi) - người thực hiện linh vật rồng tại Bắc Giang - cho biết anh đặt tên cho bức tượng này là rồng hạnh phúc. Anh hy vọng dù người lớn hay trẻ em khi nhìn vào bức tượng này đều cảm nhận được sự dễ thương và thân thiện.

Anh Quân cùng các cộng sự chia làm hai đợt thực hiện với hơn 70 ngày. Ban đầu, nhóm tạo khung sắt theo hình mẫu thiết kế, căng lưới, sử dụng hỗn hợp cát và xi măng để hoàn thiện.

Con rồng cao 4,5m bao gồm bệ đỡ, nặng 10-12 tấn, được sơn màu cam. Người thợ giải thích đã hòa trộn giữa màu đỏ và màu vàng trên lá cờ tổ quốc để tạo màu cam cho linh vật.

Linh vật này sẽ được trưng bày tại vườn của anh Quân ở xã Hùng Sơn, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang, chào đón miễn phí người dân đến tham quan trong những ngày Tết Nguyên đán sắp tới.

Tranh cãi linh vật rồng dễ thương "lai Tây" ở Bắc Giang, người thợ nói gì? - Ảnh 3.

Anh Quân bên linh vật rồng khi chưa sơn màu (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Anh Quân cho biết linh vật rồng là tâm huyết của bản thân, mong muốn mang đến những điều ý nghĩa cho cộng đồng, không ngờ gây ra nhiều tranh cãi trên các nền tảng mạng xã hội.

"Cộng đồng mạng tranh cãi về hình tượng rồng, nhưng tôi chỉ muốn lan tỏa thông điệp mỗi người bỏ ra chút thời gian và công sức để làm những điều ý nghĩa", anh Quân nói.

Nhiều người đã liên hệ, ngỏ ý muốn mua bức tượng rồng, nhưng anh không bán, khẳng định đây là món quà vô giá muốn gửi tặng cộng đồng. Sau Tết Nguyên đán, nếu có cơ hội, anh sẽ tổ chức bán đấu giá bức tượng, dành toàn bộ tiền để làm từ thiện.

Dịp Giáng sinh năm ngoái, anh Quân đã thực hiện bức tượng ông già tuyết và tuần lộc, ước tính chào đón hơn 10.000 người đến tham quan.

"Trong tương lai, tôi nghĩ mình cần làm những thứ tuyệt vời hơn nữa cho cộng đồng", anh nói.

Linh vật rồng trên giấy có gì mới lạLinh vật rồng trên giấy có gì mới lạ

GĐXH - Qua góc nhìn và nét vẽ của các nghệ sỹ trẻ, linh vật Rồng trở nên độc đáo, ấn tượng, hứa hẹn đem đến nhiều góc nhìn thú vị, vui vẻ cho cộng đồng người yêu sáng tạo trước thềm Tết đến Xuân về

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.