Tranh cãi nảy lửa khi trẻ em bị thúc ép nói không với những nụ hôn từ bà
GiadinhNet - Trẻ em đang được khuyến khích từ chối những nụ hôn từ chính những người bà, đây là một bước mới trong việc giáo dục trẻ về “sự đồng ý”.
Đây là chương trình mới nhất được đưa ra ở trường học để nhấn mạnh tầm quan trọng của việc trẻ tự bày tỏ thái độ đồng ý hay không. Tuy nhiên các bậc phụ huynh đã phản đối ý kiến này.
Trẻ em đang được khuyến khích từ chối những nụ hôn từ chính những người bà ở một số trường học.
Chương trình này mới đây đã được thực hiện tại các trường học tại New South Wales, Queensland và Victoria (Úc). Chính phủ Úc cho rằng, bước tiến này giúp các bạn nhỏ hiểu thêm về những mối quan hệ và cách giải quyết khi cảm thấy không thoải mái. Nó cũng giúp cho việc nhận thức về bình đẳng giới và sự tôn trọng.

Trẻ em được dạy rằng: hãy đề nghị về một cái ôm thay vì nụ hôn
"Chúng ta đang nói về các trường hợp như khi bà đột ngột xuất hiện với một nụ hôn không hề vệ sinh chút nào, và nếu như đứa trẻ không thích điều nó thì chúng phải làm sao? Chúng có thể nói một cách tôn trọng rằng: Không bà ơi, hay là mình thay bằng một cái ôm nhé" – Margie Bttriss, một nhà giáo dục trẻ tại viện giáo dục HUSH, Úc chia sẻ.

Margie Buttriss, nhà giáo dục học tại viện giáo dục HUSH
Anna Hush, một người vận động cho các chiến dịch giáo dục người trẻ tuổi, thừa nhận rằng những hội thảo với nội dung tương tự không phải luôn hiệu quả. "Các bằng chứng cho thấy rằng việc giáo dục trực tiếp đem lại hiệu quả hơn rất nhiều so với giáo dục trực tuyến, và nó đang đạt được những thay đổi tích cực về thái độ và hành vi" - cô nói.

Một bức tranh được hoàn thành bởi các bé trong chương trình
Tuy nhiên, các bậc phụ huynh cũng nêu lên quan điểm phản đối của họ.
"Gia đình tôi ôm nhau, cầu nguyện, và yêu thương nhau. Cách giáo dục này như một trò đùa của quỷ và nó định hủy hoại kế hoạch của chúa khi tạo ra một gia đình", một người nói.
Người khác đăng: "Tôi không thích thứ mà thế giới đang tiến tới".
Một người mẹ chia sẻ: "Xã hội này bị cái quái gì vậy? Một đống rác rưởi. Những đứa trẻ cần được yêu thương và bảo vệ".
Lily
Theo Mirro