Triệt phá sòng bạc ven sông

| Xã hội

Lợi dụng địa hình phức tạp của khu vực Thủ Thiêm, nằm sát ven sông Sài Gòn, thuộc phường An Khánh, quận 2, TP HCM, hai mẹ con Võ Thị Lượm tổ chức sòng binh xập xám và nhiều lần trốn thoát khi công an vây bắt.

Chiều 31/5, ngay khi các mũi trinh sát công an quận 2 xuất hiện từ cả trên đường bộ và đường sông sau nhà, biết bị lộ, nhiều người tìm đường thoát thân. Tuy nhiên, hai mẹ con Võ Thị Lượm và Phạm Thị Mỹ Hương tổ chức sòng bạc này cùng 8 người tham gia đã bị tóm gọn và được đưa về cơ quan công an.

Tại đây, mẹ con Lượm đã khai nhận hành vi tổ chức đánh bạc của mình. Lợi dụng có căn nhà nằm trong diện phải giải tỏa trắng phục vụ cho việc xây dựng khu đô thị mới Thủ Thiêm, mẹ con Lượm tổ chức sòng bạc hàng ngày từ 10h sáng đến chiều tối.

Đã nhiều lần, lực lượng công an địa phương tổ chức triệt phá sòng bạc này, nhưng do ngôi nhà nằm sát ven sông, lại qua nhiều ngõ ngách, mẹ con Lượm tổ chức người canh gác nghiêm ngặt nên không thành. Lần nào tổ chức vây bắt, mẹ con Lượm cũng kịp tẩu tán tang vật rồi bày đồ ra ăn uống, tiệc tùng, trước khi cảng sát tới nơi.

Cơ quan công an đã thu giữ hơn 44 triệu đồng, 1.200 USD và tang vật dùng để đánh bạc.

Vụ việc do công an quận 2 khám phá.
 
Theo Vnexpress
phuoclong
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Pháp luật -

GĐXH - GĐXH - Vụ xô xát gây xôn xao tại quán Cường Dê (Ninh Bình) đang là tâm điểm chú ý của dư luận. Dưới góc độ pháp lý, TS.LS Đặng Văn Cường đã đưa ra những phân tích cụ thể, nhấn mạnh "Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại" nếu xét trên toàn bộ chuỗi hành vi khiêu khích và câu view.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.