Trở thành trò cười khi trót nhận lời tỏ tình ngày Cá tháng tư
Tôi nhận được cuộc gọi ngỏ lời yêu từ anh ấy - người mà tôi thầm thương nhớ trộm bấy lâu nay. Cảm giác hạnh phúc chưa kịp hân hoan thì từ đầu dây bên kia, tôi nghe thấy một tràng cười.
Tình cảm vốn dĩ không nên (và không phải) là thứ có thể mang ra để đùa giỡn. Sự thương tổn mà lời tỏ tình bỡn cợt ấy mang lại thật ám ảnh và trơ trọi. Tưởng như khi tình yêu sắp chạm đến trái tim thì hàng ngàn hàng vạn mũi kim đâm xuyên, mọi thứ vỡ vụn đến nát tan.

Tôi thuộc kiểu người sống thiên về cảm xúc, luôn nâng niu chuyện tình yêu như điều thiêng liêng khó lòng phá vỡ. Kể cả ngay khi tôi yêu thầm anh ấy, tôi cũng từ tốn thể hiện, mọi thứ nhẹ nhàng và chậm rãi.
Tôi không rõ trong đoạn nhân duyên này, anh có đáp lại tình cảm của tôi hay không. Chỉ biết rằng, tôi đã mang hết thảy chân thành để đối đãi cùng anh.
Bởi thế, khi nhận được cuộc gọi vào sáng sớm từ số máy anh, tôi cảm thấy ngày mới thật tuyệt. "Làm người yêu anh nhé", đúng là tôi đã luôn mong chờ câu nói này từ anh nên tôi nhận lời mà không hề để tâm rằng: Hôm nay là ngày Cá tháng tư.
Anh vội vàng giải thích: "Em là người đầu tiên cắn câu anh ngày nói dối rồi đấy. Anh nói đùa thôi, em đừng tưởng thật nha, ngày hôm nay ai cũng trêu kiểu thế mà".
Ngay sau đó là một tràng cười dài của hội bạn anh, thậm chí tôi còn nghe thấy giọng nói vang vọng từ đầu dây: "Đã bảo là cô ấy sẽ nhận lời ngay từ đầu rồi".
Có lẽ, nếu tình cảm cứ mãi chôn sâu trong lòng, tôi sẽ bớt tổn thương. Còn hơn anh mang tấm chân tình của tôi ra thành một trò đùa, không hơn không kém.
Cảm giác tình cảm bị đùa giỡn quả thực còn đau hơn việc tình yêu tan vỡ. Bởi ít ra, nói lời chia tay với một đoạn yêu thương nghĩa là bản thân bạn đã từng có được tình yêu ấy.
Còn tôi, chưa từng được thừa nhận tình cảm nhưng bỗng chốc trở thành trò cười của anh cùng hội bạn. Nghĩ lại, tôi không biết nên diễn tả cảm xúc ấy là gì, có lẽ là uất nghẹn cùng cực.
Trong một vài câu chuyện nào đó, khi người ta không đủ dũng khí để nói lời yêu, họ chọn ngày "nói dối" để lỡ nếu chuyện không thành cũng "đỡ quê". Nhưng việc đang tâm mang tình yêu ra làm trò mua vui thì chắc chắn anh không bao giờ hiểu được rằng bản thân cần phải biết cách trân trọng sự tin yêu người khác trao cho.
Có thể hôm nay anh vui cười vì trở thành người "thắng cuộc", nhưng biết đâu, lỡ mai này anh sẽ rơi vào tình thế "kẻ bị trêu đùa" giống tôi? Giờ thì tôi có thể nhẹ lòng buông bỏ một thứ cảm xúc mà suốt quãng thời gian qua tôi luôn ôm chứa.
Tất nhiên tôi biết, sẽ thật khó để quên tất cả. Thời gian rồi chữa lành những thương tổn, chỉ mong rằng: Đừng ai mang lời tỏ tình thành lời nói dối trong ngày Cá tháng tư.
Theo Dân Trí
Bỏ hơn 600 triệu xây nhà cho bố mẹ chồng, 1 năm sau, tôi bật khóc trong buổi họp chia đất
Tâm sự - 3 giờ trướcGĐXH - Nghe bố chồng công bố việc phân chia đất, tôi bất giác nhìn chồng, sự tủi thân cứ thế dâng trào...
Lương hưu vừa nhận đã chuyển cho con trai, tôi sốc nặng khi biết con dâu tiêu tiền vào đâu
Tâm sự - 8 giờ trướcGĐXH - Sau nhiều năm dành tất cả những gì mình có, kể cả khoản lương hưu ít ỏi mỗi tháng, tôi nhận ra rằng sự hy sinh quá mức lại khiến bản thân trở thành người thiệt thòi nhất.
Tin mình xứng đáng lấy con nhà giàu, chị tôi bỏ qua bao người tử tế để rồi sa vào một "thiếu gia giả" và phải trả giá cay đắng
Tâm sự - 14 giờ trướcTôi thấy chị tôi tỉnh táo, kiêu ngạo ở đâu ý, đến khi va vấp thực tế rồi mới thấy chị ngây thơ, dễ bị lừa biết bao.
3 con tôi nghỉ hè về quê chơi với ông bà, vậy mà chị dâu bắt đóng sinh hoạt phí
Tâm sự - 14 giờ trướcNăm nào nghỉ hè các con tôi cũng về quê cho ông bà vui, thế nhưng năm nay chị dâu lại lấy cớ bọn trẻ đã lớn, yêu cầu đóng phí sinh hoạt 1 triệu đồng/tháng.
50 tuổi, tôi muốn bán đất để đưa bố mẹ vào viện dưỡng lão
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH – Sau rất nhiều đêm mất ngủ, tôi quyết định đưa bố mẹ vào viện dưỡng lão với mong muốn ông bà được chăm sóc sức khỏe tốt hơn.
Tưởng tuổi già viên mãn, tôi bật khóc sau những tháng ngày lần lượt sống cùng 2 con trai
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Sau 5 tháng lần lượt sống cùng 2 con trai, tôi cho rằng tuổi già cô đơn còn đáng sợ hơn thiếu thốn vật chất.
Công bố di chúc tuổi 79, tôi nghẹn lòng khi các con không ai muốn nhận tiền
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Ở tuổi 79, tôi quyết định công bố di chúc. Thế nhưng phản ứng của các con, đặc biệt là cô con gái cả, lại khiến tôi vô cùng bất ngờ.
Gần 80 tuổi, phải sống tủi nhục ở nhà con thứ vì quyết định sai lầm khi chia đất trong quá khứ
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH – Giờ ở quê tôi, mỗi lần có ai nhắc chuyện chia đất cho con, người ta lại lấy chuyện nhà ông Thịnh ra để kể…
Muốn đi xuất khẩu lao động để thoát nghèo, nhà chồng lại lo tôi sẽ "hư hỏng"
Tâm sự - 2 ngày trướcKhi biết tôi có ý định đi xuất khẩu lao động, bố mẹ chồng và cả các anh chị em bên nội đều phản đối kịch liệt.
Sau khi chia đất, mẹ chồng nhập viện nhưng 3 con dâu không ai chăm
Tâm sự - 3 ngày trướcGĐXH - Gần 1 tuần mẹ nằm viện, chỉ có tôi và các anh ở lại chăm mẹ, 3 chị dâu chỉ về chốc lát rồi đi luôn.
Lương hưu cao nhưng tuổi già vẫn bất hạnh: Tôi hối hận khi bán nhà ở quê lên ở cùng con trai
Tâm sựGĐXH - Đến bây giờ, tôi mới hiểu rằng lương hưu cao không thể đổi lấy cảm giác được tôn trọng và sống thoải mái trong chính quãng đời cuối cùng của mình.