Trời nóng khủng khiếp, trẻ em mệt mỏi theo bố mẹ vào Suối Tiên, nằm ngủ la liệt để chơi Tết thiếu nhi

| Xã hội

Dịp Tết thiếu nhi 1/6 ở TP.HCM rơi vào ngày thời tiết nắng nóng gay gắt, hàng ngàn gia đình dẫn theo con nhỏ vẫn đổ dồn về khu vui chơi Suối Tiên, chen chúc nhau khiến nơi đây luôn trong tình trạng quá tải, trẻ con mệt mỏi theo chân bố mẹ.

Ngày 1/6, hàng ngàn người từ khắp nơi ở TP.HCM cũng như một số địa bàn lân cận đã đổ về khu Du lịch Văn hoá Suối Tiên (quận 9, TP.HCM) để cùng con em vui chơi trong dịp Tết thiếu nhi 1/6. Do lượng người đổ về đông cùng với thời tiết nắng nóng gay gắt khiến người lớn cũng như trẻ nhỏ mệt mỏi.

Theo ghi nhận của PV từ sáng sớm, nhiều gia đình đã "tay xách nách mang" theo thức ăn, nước uống cùng con em tới Suối Tiên để vui chơi. Nhiệt độ ngoài trời khá cao khiến người lớn, trẻ nhỏ bắt đầu đổ mồ hôi, uể oải.

Từ sáng sớm, rất đông người dân đã đổ về Suối Tiên để vui chơi trong ngày 1/6.

Nhiều gia đình cho con em tới từ rất sớm để chờ mua vé vào các khu vui chơi.

Người lớn, trẻ nhỏ ngồi chờ đợi trước khi các khu vui chơi mở cửa.

Từ 8h sáng, trời đã nắng nóng, nhưng lượng người đổ về khu vui chơi này càng lúc một nhiều hơn.

Một người phụ nữ "trùm" kín mít để tránh nắng.

Khoảng 10h trưa, nắng nóng càng gay gắt hơn, nhiệt độ ngoài trời có thể từ 35 -36 độ C. Một số gia đình đã bắt đầu tìm các bóng râm, nơi thoáng mát để vào tránh nắng.

Đa phần những người đến Suối Tiên trong dịp Tết thiếu nhi 1/6 hầu hết đi chơi theo gia đình, bố mẹ đưa con cái đến đây để vào các khu vui chơi, giải trí. Chị Nguyễn Thị Hoa cùng chồng ôm theo 2 đứa con nhỏ đã lặn lội từ quận 5 đến đây để cùng các con vui chơi.

"Bình thường vợ chồng chị làm công nhân, đâu có thời gian đi chơi với tụi nhỏ. Hôm nay là ngày lễ của các con nên gia đình tranh thủ đi chơi với nhau, tụi nhỏ nghe nói được đến Suối Tiên là vui từ đêm qua đến giờ", chị Hoa vui vẻ nói.

Tuy thời tiết nắng gắt, nhưng các em nhỏ vẫn rất hào hứng khi được gia đình đưa đi chơi dịp lễ 1/6.

Càng về trưa càng nóng bức, nhiều gia đình nhanh chân tìm tới các bóng râm, nơi thoáng mát để tránh nắng.

Một em nhỏ được mẹ dùng ô che nắng để ngủ trưa.

Các gia đình tìm tới những nơi có bóng râm để tránh nắng.

Một em nhỏ tỏ ra mệt mỏi, uể oải sau một buổi sáng vui chơi.

Liên tục tiếp nước vì trời nắng nóng.

Mệt mỏi vì chờ đợi để vào mua vé tại điểm vui chơi.

Một bé gái làm nũng, nằm ra giữa sàn.

Cho con trai vào xe đẩy để tiện di chuyển.

Các em nhỏ vẫn tỏ ra hào hứng, vui chơi, trong khi đó nhiều người lớn thì ngủ gục.

Nhiều phụ huynh tranh thủ nằm ngủ trong lúc chờ các con vui chơi.

Một số khác thì ngủ gật, nằm vất vưởng ở các hàng ghế phía bên ngoài.

Đến tầm trưa, nhiều gia đình mang theo thức ăn, nước uống tới những nơi trống người, có bóng râm để tranh thủ ăn trưa sau một buổi sáng vui chơi.

Theo Tổ quốc

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.