Trục vớt thành công máy bay Su30 gặp nạn trên biển

| Xã hội

Trao đổi với PV VietNamNet sáng nay, Đại tá Dương Minh Hiền - Phó Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An cho biết, lực lượng cứu hộ, cứu nạn đã hoàn thành việc trục vớt máy bay tiêm kích Su-30MK2 trên vùng biển Nghệ An.

Đại tá Hiền cho biết, lực lượng Hải quân Việt Nam đã thông báo hoàn thành việc trực tiếp trục vớt máy bay tiêm kích Su-30MK2 trên vùng biển Nghệ An. Tuần trước, ngư dân đánh bắt trên biển đã phát hiện một số mảnh vỡ nghi của máy bay Su-30 đã bàn giao cho Đồn Biên phòng Diễn Thành (huyện Diễn Châu).

Lực lượng cứu hộ, tìm kiếm đã hoàn thành việc trục vớt máy bay Su-30MK2 trên vùng biển Nghệ An. Ảnh: Q.Huy
Lực lượng cứu hộ, tìm kiếm đã hoàn thành việc trục vớt máy bay Su-30MK2 trên vùng biển Nghệ An. Ảnh: Q.Huy

''Máy bay Su-30 đã được trục vớt, bây giờ chỉ còn một số miếng trôi dạt trên biển, ngư dân đi đánh cá phát hiện và giao nộp cho Biên phòng. Nhiệm vụ vớt trực tiếp là lực lượng Hải quân, cụ thể kết quả như thế nào chúng tôi vẫn chưa được thông báo'' - Đại tá Hiền nói với PV VietNamNet sáng nay

Tuần trước, một ngư dân trong lúc đánh cá tại vùng biển Đảo Mắt (Nghệ An) đã vớt được vật thể nghi của máy bay tiệm kích bay Su-30MK2.

Chiều 26/7, tàu của ông Nguyễn Thanh Sơn (60 tuổi, trú tại thôn Hồng Nhất, xã Sơn Giang, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) - Chủ nhiệm HTX Hải Sơn – Hải Giang đang đánh bắt cá gần khu vực đảo Mắt thì phát hiện một số mảnh vỡ bằng kim loại mắc vào lưới.

Theo ông Sơn, vị trí tìm thấy mảnh vỡ là 19 vĩ độ Bắc, 106,2 Kinh độ Đông trùng với vị trí mà các tàu tuần tra, tìm kiếm máy bay Su-30MK2 trước đó.

Đảo Mắt. Ảnh: Q.Huy
Đảo Mắt. Ảnh: Q.Huy

Ông Sơn cùng các thuyền viên nghi đây là mảnh vỡ của máy bay Su-30MK2 nên đã bàn giao cho đồn Biên phòng Diễn Thành.

Trước đó, sáng 14/6, máy bay Su-30MK2 số hiệu 8585 cùng với 2 phi công cất cánh từ sân bay Sao Vàng (huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa) thực hiện nhiệm vụ huấn luyện. Mấy phút sau, lúc 7h29, tín hiệu từ chiếc tiêm kích biến mất trên vùng biển Nghệ An, gần khu vực Đảo Mắt.

Thiếu tá Nguyễn Hữu Cường (39 tuổi) Phó phi đội trưởng phi đội 1, Trung đoàn 923, sau đó được ngư dân cứu sống còn Thượng tá Trần Quang Khải (43 tuổi, Phó trung đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Trung đoàn 923) đã hi sinh.

Theo Quốc Huy - Văn Bình/Vietnamnet

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.