Trước khi qua đời, chị dâu gọi tôi đến giao cho một số tiền lớn và nhắc nhở đừng bao giờ để anh trai tôi biết

| Tâm sự

Chị dâu tôi là con người tốt tính nhưng lại chẳng thể sống thọ được, khi biết cơ thể yếu đi, chị ấy đã gọi tôi đến và giao phó trách nhiệm nặng nề khiến tôi không biết mình có bảo vệ được thứ mà chị giao không nữa.

Hai anh chị lấy nhau đến nay đã 8 năm, có hai đứa cháu rất kháu khỉnh đáng yêu, mỗi lần đến chơi tôi mua rất nhiều quà cho các cháu.

Tôi coi chị dâu như người bạn tâm giao, những lúc buồn vui đều tìm chị để chia sẻ, đôi lúc chị bị bố mẹ tôi chê bai điều gì đó thì tôi luôn là người đứng ra bênh vực bảo vệ.

Chị hiền lành tốt tính là thế, vậy mà số lại không thọ, mới 34 tuổi mà đã mắc căn bệnh hiểm nghèo . Suốt một năm nay chị phải vật lộn chiến đấu với bệnh ung thư hạch. Nhiều lần tôi bảo chị đi bệnh viện để điều trị cho khỏi nhưng chị bảo hạch đã chạy khắp cơ thể rồi, có chạy chữa nữa thì cũng chỉ tốn tiền mà không khỏi bệnh.

Một ngày, chị dâu gọi tôi đến nhà có việc, chị đưa tôi cuốn sổ tiết kiệm trị giá 600 triệu đồng. Chị bảo là trong gia đình chỉ tin tưởng mỗi tôi, muốn tôi giữ lấy để sau này lo chuyện học hành cho các cháu.

Chị bảo tối hôm trước nghe thấy anh trai nói chuyện với ai đó, trong đó chị nghe được đoạn: "Vợ anh đang bị ung thư hạch , chắc cũng chẳng sống được bao lâu nữa, em có muốn về làm mẹ kế của các con anh không?".

Trước khi qua đời, chị dâu gọi tôi đến giao cho một số tiền lớn và nhắc nhở đừng bao giờ để anh trai tôi biết - Ảnh 1.

Anh bảo lần nào hỏi chị dâu cũng kêu đau vật vã nên không thể hỏi được. (Ảnh minh họa)

Kể đến đây chị dâu bật khóc, chị bảo tin yêu chồng là vậy thế mà vợ chưa mất đã vội đi tán gái để lấp chỗ trống. Tôi cũng không ngờ anh trai mình lại là người vô tình đến thế. Chị đang bệnh nặng không lo chăm sóc lại vội đi kiếm vợ mới, tôi cũng chịu anh ấy.

Nếu số tiền đó mà để cho anh trai giữ thì cô vợ mới sẽ cuỗm hết và rồi các cháu sẽ khổ. Sau khi tôi đồng ý cầm sổ tiết kiệm, chị dâu bảo bằng mọi giá phải giữ số tiền đó cho các cháu đừng để anh trai biết, rồi chị đưa tôi đến ngân hàng để sang tên sổ tiết kiệm.

Khi chị mất được một tháng thì anh trai tôi mặt mày tức tối đến nhà bố mẹ trút giận. Anh bảo là toàn bộ tiền tiết kiệm của gia đình có lẽ bị vợ tuồn cho ngoại rồi, lục tung cả nhà cũng không thấy.

Mẹ tôi trách anh sao không hỏi số tiền ấy khi chị còn sống, anh bảo lần nào hỏi chị dâu cũng kêu đau vật vã nên không thể hỏi được. Trong khi mẹ và anh trai nghi ngờ chị dâu gửi tiền về cho bố mẹ đẻ thì tôi chỉ biết ngồi im lặng mà run sợ. Bởi anh ấy mà biết tôi đang cầm số tiền đó thì chắc sẽ đòi bằng được.

Mấy ngày nay anh tôi truy hỏi nhà vợ, đập phá đồ đạc rồi chửi mắng các con khiến bọn trẻ phải chạy sang nhà ông bà nội ở ké. Theo mọi người tôi có nên đưa cuốn sổ tiết kiệm trả lại cho anh ấy để được bình yên không? Chứ cứ thế này thì liên lụy tới nhiều người quá.

Theo Nhịp sống Việt

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.