Từ ngày chuyển đến chỗ ở mới, đều đặn ngày nào nhà tôi cũng nghe được tiếng gõ cửa bí hiểm lúc tờ mờ sáng

| Tâm sự

Đêm hôm khuya khoắt tôi bỗng bị đánh thức vì những tiếng gõ cửa nhẹ nhàng. Bởi nửa đêm tĩnh lặng nên vợ chồng tôi đều nghe rất rõ. Chồng tôi dậy bật điện, ra mở cửa thì chẳng thấy ai ngoài đó.

Nhà tôi vừa chuyển đến khu trọ này được nửa tháng. Phòng trọ ở đây khá khang trang, môi trường sống sạch sẽ và đảm bảo an ninh , giá thuê cũng phải chăng khiến vợ chồng tôi ưng ý lắm.

Thế mà vừa vào được 2 hôm đã có chuyện xảy ra mọi người ạ. Tờ mờ sáng nhà tôi bỗng bị đánh thức vì những tiếng gõ cửa nhẹ nhàng đầy bí hiểm. Lúc đó mọi người chưa ai dậy nên vẫn còn tĩnh lặng, vợ chồng tôi đều nghe rất rõ. Chồng tôi dậy bật điện, ra mở cửa thì chẳng thấy ai ngoài đó.

Đến những ngày tiếp theo, chuyện vẫn diễn ra tương tự. Đáng nhẽ còn được ngủ thêm gần 1 tiếng nữa mới dậy thì sáng nào nhà tôi cũng phải dậy sớm một cách bất đắc dĩ. Thử hỏi ai không bực mình cho được! Đáng nói hơn, nếu chúng tôi cố tình nằm lì không dậy mở cửa thì tiếng gõ cửa đó cũng "thi gan" luôn. Nó tiếp tục tới khi chồng tôi nhỏm dậy bật điện sáng trưng và loạch xoạch mở cửa mới chấm dứt.

Chồng tôi bực mình quyết định mua camera về lắp ở cửa để "tóm sống" kẻ đang làm phiền gia đình tôi. Ngay hôm đó chúng tôi đã thu được kết quả. Khi nhìn rõ mồn một anh chàng trẻ tuổi là hàng xóm sống cùng khu trọ, tôi không khỏi sững sờ. Tuấn - tên anh ta, khẽ khàng đến gõ cửa nhà tôi rồi chạy vụt đi khi ánh đèn trong phòng sáng lên.

Từ ngày chuyển đến chỗ ở mới, đều đặn ngày nào nhà tôi cũng nghe được tiếng gõ cửa bí hiểm lúc tờ mờ sáng - Ảnh 1.

Tôi nên làm sao để giải quyết chuyện này cho vẹn đôi đường đây? (Ảnh minh họa)

Ngay lập tức chồng tôi mang đoạn video thu được đến phòng Tuấn chất vấn. Tới lúc này thì chính anh ta lại là người ngạc nhiên tột độ. Hóa ra chủ nhân căn phòng này trước đó là cô bạn gái cũ của Tuấn và anh ta vẫn nghĩ cô ấy chưa chuyển đi.

Hai người ấy từng yêu nhau nhưng họ mới chia tay. Trong lúc thất tình, Tuấn bỏ về quê ở vài ngày, lúc trở lại thành phố, Tuấn quyết "trả thù tình" bằng cách làm cô bạn gái mất ngủ.

Điều đáng nói là, sau khi biết bạn gái cũ đã chuyển đi thì Tuấn lại thường xuyên đến phòng tôi chơi rồi kể lể, nào là góc này ngày trước cô gái kia bài trí cái gì. Chê bếp nhà tôi chật chôi chứ không thoáng như hồi trước bạn gái cũ anh ta ở. Rồi lại than thở sao cô ấy không mang đi cây xương rồng ở góc ban công... Tuấn còn định vào tận phòng ngủ nhưng bị tôi lườm cháy mặt nên xấu hổ đi ra. Thông cảm cho Tuấn nhưng nhà tôi cũng bực mình lắm. Tôi phải làm sao để "đuổi khéo" anh ta mà vẫn giữ được hòa khí với hàng xóm?

Theo Nhịp sống Việt

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.