Từ nhà mẹ về, tôi sửng sốt khi thấy nhà cửa vắng tanh, càng điêu đứng với nội dung mảnh giấy chồng đặt trên bàn ăn

| Tâm sự

Sáng đó, chồng vẫn nấu ăn, vẫn gắp thức ăn cho tôi một cách tình cảm. Thế mà chiều về, anh đã biến mất tăm.

Chồng tôi từng có một đời vợ. Nhưng với tôi, đó không phải là điều gì ghê gớm hay quan trọng, tôi chỉ cần một người đàn ông biết chăm sóc tôi, yêu thương tôi thật lòng là đủ. Và anh đã làm được điều đó.

Có lẽ vì lớn hơn tôi tới 10 tuổi nên chồng tôi rất hiểu tâm lý và luôn chiều chuộng theo mọi ý thích của tôi. Quen nhau 4 tháng, sống với nhau 8 tháng, tôi chưa bao giờ phải khóc vì anh.

Thỉnh thoảng, anh cũng hỏi xin tôi tiền để gửi cho con gái. Và tôi luôn cho nhiều hơn số tiền anh hỏi. Chồng tôi đang bị thất nghiệp , còn tôi có kinh tế khá tốt, có nhà riêng, có xe và có 3 dãy nhà trọ cho thuê (do bố mẹ cho).

Chỉ có điều, anh muốn tôi sinh con. Nhưng tôi không muốn điều đó. Trước đây, tôi từng mang thai một lần với người yêu nhưng lại bị sẩy thai . Từ đó đến nay, chỉ cần nhắc đến việc mang thai, sinh con, tôi đều rất sợ hãi. Tôi cũng nói những điều đó với chồng và anh an ủi, bảo rằng chỉ cần tôi sinh con, tôi muốn gì anh cũng chiều theo.

Từ nhà mẹ về, tôi sửng sốt khi thấy nhà cửa vắng tanh, càng điêu đứng với nội dung mảnh giấy chồng đặt trên bàn ăn - Ảnh 1.

Tranh minh họa

Mỗi sáng, chồng đều nấu thức ăn sáng rồi gọi tôi xuống ăn. Sáng hôm đó cũng thế. Mọi chuyện diễn ra rất bình thường, đến mức tôi không thể cảm nhận được điều gì khác lạ ở anh. Sau khi ăn xong, tôi về thăm mẹ đang bị ốm cách nhà mình 2km.

Đến chiều, tôi về, mở cửa ra, nhìn căn nhà trống rỗng mà tôi sửng sốt. Gọi điện cho chồng, anh tắt máy. Mọi thứ liên quan đến anh đều biến mất. Từ quần áo, giày dép, đồ dùng cá nhân, thậm chí con cún Milo mà anh đem tới nuôi. Tất cả đều biến mất như thể anh chưa từng sống tại nhà tôi.

Tôi lững thững đi xuống bếp, thấy mảnh giấy nhỏ đặt trên bàn ăn. Cầm lên đọc, tôi sửng sốt khi biết lý do anh dọn đi: "Vì em không chịu sinh con nên anh phải tìm người khác thích hợp hơn. Đơn ly hôn, anh sẽ gửi đến nhà cho em vào tuần sau".

Tôi vội vã gọi điện cho bố mẹ chồng thì họ bảo không quan tâm đến chuyện của chồng tôi nữa vì anh lăng nhăng, quen nhiều cô lắm. Tôi bật khóc trong đau đớn. Chẳng lẽ thời gian qua, anh chỉ là muốn tìm người sinh con cho anh sao? Trong khi anh đã có một đứa con gái rồi? Giờ tôi có nên sinh con để níu kéo anh không?

(giangnguyen...@gmail.com)

Theo Trí thức trẻ

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tâm sự -

GĐXH - Ở tuổi 70, tôi từng nghĩ mình đã tìm được chỗ dựa cho những năm tháng cuối đời khi sang tên mảnh đất mặt phố cho con trai để đổi lấy lời hứa phụng dưỡng. Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau, tôi phải lẳng lặng kéo va li ra ở trọ. Đến lúc ấy tôi mới cay đắng ngộ ra: Tài sản có thể cho con, nhưng quyền tự chủ tuổi già thì tuyệt đối đừng trao tay bất kỳ ai.

Nghỉ hưu ở nhà chăm cháu, đến lúc muốn đi du lịch, tôi lặng người với câu hỏi của con trai

Nghỉ hưu ở nhà chăm cháu, đến lúc muốn đi du lịch, tôi lặng người với câu hỏi của con trai

Tâm sự -

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi dành nhiều năm liền để chăm cháu. Tôi chưa bao giờ nghĩ đó là sự hy sinh, bởi thương con thương cháu thì giúp được gì tôi đều sẵn lòng. Chỉ đến khi muốn đi đâu đó vài ngày cùng bạn bè, tôi mới nhận ra cuộc sống của mình từ lâu đã gắn với lịch trình của các con. Và một câu hỏi của con trai khiến tôi lặng người: Có phải lâu nay, sự có mặt của tôi đã trở thành điều mặc nhiên với các con...

Gần 5 năm chăm hai cháu ngoại, đến ngày muốn về quê, tôi chạnh lòng khi nghe câu nói của thông gia

Gần 5 năm chăm hai cháu ngoại, đến ngày muốn về quê, tôi chạnh lòng khi nghe câu nói của thông gia

Tâm sự -

GĐXH - Suốt nhiều năm qua, tôi gác lại cuộc sống riêng để lên thành phố chăm hai cháu ngoại, chỉ mong con gái bớt vất vả. Đến khi chồng ở quê đau yếu, các cháu nội cũng cần người chăm nom, tôi quyết định trở về. Nhưng khi vô tình nghe được cuộc trò chuyện của thông gia, tôi mới cay đắng nhận ra, có lẽ những năm tháng mình nghĩ là tình thân, trong mắt họ lại chỉ là một sự tiện lợi.

Rời căn chung cư 150m² của con trai để vào viện dưỡng lão: Quyết định 'cởi trói' cho cả ba thế hệ của người mẹ tuổi 70

Rời căn chung cư 150m² của con trai để vào viện dưỡng lão: Quyết định 'cởi trói' cho cả ba thế hệ của người mẹ tuổi 70

Tâm sự -

GĐXH - Có con cái thành đạt, nhà cao cửa rộng giữa trung tâm thành phố, người mẹ già 70 tuổi vẫn kiên quyết ký hợp đồng vào viện dưỡng lão. Quyết định “ngược đời” này đã phản ánh những góc khuất trong tâm lý của người cao tuổi trong gia đình hiện đại.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.