Từng hớn hở tự hào vì lấy được vợ đẹp, không ngờ có ngày anh tôi gặp quả đắng cũng vì vợ

| Tâm sự

Anh tôi là một người đàn ông yếu đuối. Sau khi xem tấm ảnh tôi gửi qua zalo thì gọi lại, nghẹn ngào đến bực bội.

Chị dâu tôi đẹp lắm. Vẻ đẹp của chị ấy sắc sảo, mới nhìn thì thích mà nhìn càng lâu càng thấy sợ. Ngay lần đầu tiên gặp mặt, tôi đã không ưng nổi cách nói triết lý và "giả trân" của chị ấy. Theo nhận định, tôi cảm thấy chị ấy không đơn giản và không đáng tin. Thế mà anh tôi lại say mê chị ấy như điếu đổ. Anh ấy còn nói tôi là cô em chồng đanh đá, chưa gì mà đã soi mói chị dâu. Tôi cạn lời, chẳng thèm nói nữa, kệ anh ấy muốn ra sao thì ra.

Ngày cưới, bố mẹ tôi cho vợ chồng anh hẳn một căn hộ cao cấp. Anh tôi cười hớn hở, gặp ai cũng khoe may mắn lấy được vợ đẹp. Chị dâu đi bên cạnh, cười mỉm. Sau đó, tôi vô tình nghe chị ấy hỏi anh: "Sao trong sổ hồng không có tên em?". Tôi sững người. À thì ra mục đích của chị dâu là vì tiền mà thôi.

Nói thêm về anh tôi. Tuy là đàn ông nhưng anh ấy khá ủy mị, yếu đuối. Hồi còn nhỏ, anh tôi chỉ thích chơi búp bê cùng tôi hoặc các trò nhẹ nhàng chứ chẳng chịu đi nắng hay chơi đá bóng với bạn bè. Lớn lên, vẻ ngoài gầy gò, da trắng môi hồng của anh càng làm bố mẹ tôi lo lắng. Thế nên mới có chuyện anh ấy lấy vợ, bố mẹ tôi cho hẳn căn hộ cao cấp ấy. Nhưng mẹ tôi cũng lo xa nên không đưa tên chị dâu vào sổ hồng, bảo đợi một thời gian xem chị ấy sống với chồng thế nào rồi mới tính tiếp.

Từng hớn hở tự hào vì lấy được vợ đẹp, không ngờ có ngày anh tôi gặp quả đắng cũng vì vợ - Ảnh 1.
Tôi có nên đưa mấy tấm ảnh kia ra cho bố mẹ xem rồi tung hê hết mọi chuyện không? (Ảnh minh họa)

Cưới rồi, anh tôi ít khi đưa vợ về nhà chơi, nếu có về cũng chỉ về một mình. Mẹ tôi hỏi, anh nói chị ấy bận nên không về được. Mẹ tôi cũng chẳng hỏi thêm vì bà cũng không thích con dâu xinh đẹp mà đanh đá.

Hôm qua, khi đi dạo với bạn, tôi vô tình bắt gặp chị dâu ôm eo tình tứ đi trong trung tâm thương mại cùng một người đàn ông lạ mặt. Tôi chụp ảnh lại rồi gửi cho anh trai, không quên gửi kèm ảnh một con nai có sừng dài. Vốn dĩ tôi cũng định lao tới vạch mặt chị dâu cho chị ấy nhục mặt vì đã cắm sừng anh mình nhưng bạn tôi ngăn lại. Bạn tôi bảo tôi chỉ nên gửi ảnh cho anh trai, phần còn lại cứ để vợ chồng họ tự giải quyết với nhau.

Ngay lúc đó, anh tôi gọi điện lại, nghẹn ngào hỏi tôi gặp chị dâu ở đâu? Chị ấy đang đi với ai? Chị ấy và gã đàn ông kia có thân mật quá không? Tôi muốn nổi điên lên. Tấm ảnh hai người họ ôm nhau đi tình tứ thế kia mà còn chưa làm anh tôi sáng mắt ra à? Càng nghĩ càng bực. Tôi có nên đưa mấy tấm ảnh kia ra cho bố mẹ xem rồi tung hê hết mọi chuyện không? Nếu làm thế, anh tôi có khi nào xấu hổ và chuyển sang căm giận tôi?

(thanhha...@gmail.com)

Theo My Hanh (Trí Thức Trẻ)

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.