U23 Việt Nam: Bị bắt bài
GiadinhNet - Thầy trò HLV Falko Goetz vẫn trên đường vào bán kết, nhưng xem ra chiến dịch săn vàng vẫn còn lắm chông gai.
Đội hình xuất phát của U23 Việt Nam đã có 3 sự thay đổi so với trận đầu gặp U23 Philippines. Tuy nhiên, những điều chỉnh của HLV Falko Goetz chỉ nhằm lấp đầy khoảng trống trong phòng ngự vốn đã được nhận diện tương đối rõ ràng ở trận thắng Philippines.
![]() Nỗ lực ép sân của U23 Việt Nam trong hiệp đầu chỉ đem lại kết quả là pha mừng hụt này. Ảnh: VNE. |
Chỉ có điều, sau 45 phút đầu bàn thắng vẫn chưa đến với thầy trò Falko Goetz, kể cả những cơ hội từ các tình huống cố định. Một lần Anh Quang đã đưa được bóng vào lưới Myanmar ở phút 38 nhưng trọng tài biên đã căng cờ bắt lỗi việt vị. Tuy nhiên xem lại pha quay chậm, đây là tình huống nhạy cảm theo hướng 50-50, bắt cũng được mà không bắt cũng không sao.
Mặc dù vậy cũng phải thấy rằng, hạn chế về việc thiếu 1 tiền đạo đẳng cấp tiếp tục khiến U23 Việt Nam chưa thể cụ thể hóa các cơ hội ăn bàn. Bên cạnh đó, U23 Myanmar cũng đã cho thấy sự hợp lý về chiến thuật thi đấu. Rút kinh nghiệm từ trận thua 0-5 ở VFF Cup và chứng kiến cách chơi của U23 Việt Nam trước Philippines, các cầu thủ Myanmar chủ động chơi phòng ngự số đông, bắt người chặt và tranh cướp bóng quyết liệt.
Bước ngoặt của trận đấu xẩy ra ngay đầu hiệp 2 khi Moe Win của Myanmar đã nhận thẻ đỏ trực tiếp ở phút 58 sau pha ngăn cản trái phép pha thoát xuống rất nhanh của Văn Quyết. Vậy là, trong 2 trận liên tiếp ở SEA Games 26, U23 Myanmar đều phải chơi thiếu người.
Sau tình huống này, HLV Falko Goetz đã tăng cường sức mạnh trên hàng công khi đưa tiền đạo Hoàng Thiên vào sân thay cho tiền vệ phòng ngự Văn Bình. Các hậu vệ biên tích cực dâng cao hỗ trợ tấn công. Thế nhưng các pha dứt điểm, kể cả cơ hội trong tình huống cố định của U23 Việt Nam vẫn chưa thể trở thành bàn thắng.
Và có lẽ, đúng như các chuyên gia Việt Nam nhận xét, U23 Việt Nam đã tung hết “bài” trong trận đấu với Philippines. Thế nên khi U23 Việt Nam dùng lại các bài cũ đã không còn phát huy tác dụng trước Myanmar vốn nắm chắc các mảng, miếng tấn công của thầy trò Falko Goetz.
Thiếu chút nữa U23 Việt Nam đã phải trả giá đắt ở phút đá bù giờ. Nhưng may xa ngang khung thành đã cứu cho thầy trò Falko Goetz khỏi 1 bàn thua sau pha dứt điểm hiểm hóc của tiền đạo Myanmar.
