U23 Việt Nam phải tập giữa trưa
HLV Falko Goetz đưa học trò ra sân phụ Gelora Bung Karno quần thảo suốt hai giờ đồng hồ, từ 11 gờ trưa tới 1 giờ chiều.
![]() |
Dù đang trong giai đoạn thi đấu nhưng ông Goetz vẫn cho U23 Việt Nam tập nặng. Phần đầu của buổi tập là nội dung đối kháng. Một đánh một, hai đánh hai, ba đánh ba và ngược lại trong phạm vi hẹp. Ông Goetz không trực tiếp đứng lớp và nhường quyền chỉ đạo cho học trò, đứng riêng lẻ ở một góc sân.
Bỏ lỡ hàng tá cơ hội ngon ăn trong trận thắng Philippines 3-1, bị U23 Myanmar cầm hòa 0-0, ông Goetz thừa nhận hàng tấn công của U23 Việt Nam có vấn đề. “Tìm kiếm cơ hội và biến chúng thành bàn thắng là vấn đề lớn nhất của U23 Việt Nam. Chúng tôi phải gấp rút cải thiện điều này”. Vì lẽ đó, sau bài tập đối kháng, ông trực tiếp đứng lớp hướng dẫn những bài tập tấn công. Khác với các buổi tập trước đó, HLV Goetz yêu cầu rất cao ở các học trò. Ông đòi hỏi họ phải thực hiện một cách chính xác các pha phối hợp trong đoạn ngắn với tốc độ cao. Khi có cơ hội, lập tức dứt điểm.
Phần cuối buổi tập, HLV Goetz cho học trò, đặc biệt là các cầu thủ tấn công tập dứt điểm. Dẫn bóng với tốc độ cao rồi dứt điểm ngay sát khu cấm địa, bài tập này mỗi tuyển thủ phải thực hiện 5 lần. Dưới sự chỉ dẫn và giám sát gay gắt của ông Goetz, U23 không thực hiện tốt bài tập dứt điểm này. Ngay cả các cầu thủ tấn công như Hoàng Thiên, Tuấn Anh, Văn Bình cũng hiếm khi tìm được bàn thắng.
Hai giờ tập luyện căng thẳng, học trò của ông Goetz mệt nhoài vì không quen tập giữa trưa. Tín hiệu vui duy nhất là Đình Tùng, Long Giang – hai cầu thủ bị đau đã bình phục hoàn toàn, nuốt trọn bài tập nặng. Kết thúc buổi tập, HLV Goetz nói không với báo giới và tuyên bố cho học trò xả trại trọn buổi chiều.
