U23 Việt Nam: Tan giấc mơ vàng
GiadinhNet - Thất bại trong trận bán kết của thầy trò Falko Goetz khiến cho giấc mơ vàng của bóng đá Việt Nam vỡ tan.
![]() Sự năng nổ của Thành Lương cũng không thể giúp U23 Việt Nam tránh khỏi thất bại |
Thế nhưng dù nhập cuộc với lối chơi thận trọng thì hàng phòng ngự U23 Việt Nam vẫn bộc lộ những sai số. Sai lầm của Anh Quang ở phút 24 suýt chút nữa khiến U23 Việt Nam phải trả giá. Nhưng may mà tiền đạo Patrich của đội chủ nhà xử lý quá cá nhân.
Thực tế, lối chơi của Indonesia không quá đa dạng và khó đoán bắt. Nhưng những pha đánh biên của đội chủ nhà lại rất nguy hiểm nhờ trên hàng công có những tiền đạo cao to, khỏe mạnh. Và họ đã tạo ra được áp lực nặng nề lên hàng phòng ngự Việt Nam.
Nhưng trong khung thành U23 Việt Nam vẫn có một Bửu Ngọc vững vàng. Với chiều cao 1,8m, thủ môn vốn là sự lựa chọn số 2 trước khi SEA Games 26 diễn ra đã làm chủ rất tốt không phận của mình.
Đặc biệt, những pha phản xạ xuất sắc của Bửu Ngọc cũng cứu cho đội nhà khỏi 2 bàn thua ở phút 18, Okto dứt điểm và cú sút từ cự ly gần của Bonai ở phút 25.
Sau tình huống này, Bửu Ngọc bị đau sau tình huống tranh chấp với tiền đạo đội chủ nhà. Các bác sỹ đã nỗ lực để thủ môn này tiếp tục thi đấu, trong khi Falko Goetz nóng tính đã kêu gào thay Bửu Ngọc bằng Tuấn Mạnh.
Tuy nhiên thủ thành Đồng Tháp vẫn nén đau cùng các đồng đội thi đấu. Và chính Bửu Ngọc cản phá quả đá phạt nguy hiểm của Indonesia và khởi đầu cho 1 đợt phản công nguy hiểm ở phút 44. Tiếc là các tiền đạo Việt Nam thiếu đi sự sắc bén cần thiết khi đã ở thế 2 đánh 3.
Bất lợi đã đến với thầy trò Falko Goetz khi Jakarta có mưa từ nửa cuối hiệp 1. Lối chơi kỹ thuật, phối hợp nhỏ của U23 Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn với sân trơn, bóng ướt. Còn với Indonesia, họ có điều kiện phát huy lối chơi bóng dài, bổng cùng những pha đua tốc độ.
Cơn mưa dai dẳng kéo sang hiệp 2 báo hiệu cho những khó khăn của U23 Việt Nam. Ngay phút 47, tiền đạo Bonai đã có pha thoát xuống đối mặt với thủ môn Bửu Ngọc, nhưng cú “sửa” bóng của cầu thủ này vào góc xa không thành bàn.
Chỉ sau đó ít phút, Thành Lương đã đổ máu trong tình huống va chạm với hậu vệ Indonesia. Nhưng đội trưởng U23 Việt Nam vẫn trở lại sân đấu với cái đầu quấn băng. Chính tinh thần quả cảm ấy của Lương “dị” đã thúc đẩy các đồng đội tự tin hơn.
Nhưng chính ở thời điểm quan trọng nhất thì có vẻ như U23 Việt Nam lại mắc lỗi. Lối chơi chặt chẽ từ đầu trận được dỡ bỏ để thay bằng lối chơi ăn miếng, trả miếng. Hàng phòng ngự vốn mong manh đã thủng lỗ chỗ. Nếu các tiền đạo Indonsia tỉnh táo hơn thì họ đã có bàn thắng.
Nhưng điều gì phải đến đã đến. Hàng hậu vệ Việt Nam buộc phải phạm lỗi sau pha xuống bóng nhanh của Indonesia. Từ cự ly 27m, Patrich dứt điểm chìm, các hậu vệ làm hàng rào của U23 Việt Nam đã mắc lối phán đoán khi bật cao cản phá. Bóng đi cuộn vào góc gần trong cú đổ người có phần hơi chậm của Bửu Ngọc.
Bị đẩy vào chân tường, HLV Falko Goetz buộc phải tăng cường sức tấn công khi đưa Hoàng Thiên vào thay cho Hoàng Thịnh. Tuy nhên các pha tấn công của U23 Việt Nam thiếu đi sự đột biến cần thiết để có thể khoan thủng hàng phòng ngự có chiều sâu và rất khỏe của Indonesia.
Nhờ thế, các hậu vệ Indnesia đã đánh bật các pha tấn công của U23 Việt Nam. Ngay cả khi chúng ta sử dụng đến bài dứt điểm từ xa thì cũng rất thiếu chính xác và không đủ lực. Tuấn Anh được đưa vào sân với hy vọng làm nên điều gì đó.
|
Đội hình U23 VN Thủ môn: Bửu Ngọc; Hậu vệ: Ngọc Anh, Anh Quang, Huỳnh Phú, Văn Hoàn (Thanh Hào 88’); Tiền vệ: Thành Lương, Hoàng Thịnh (Hoàng Thiên 70’), Trọng Hoàng, Văn Thắng; Tiền đạo: Văn Quyết, Đình Tùng (Tuấn Anh 84’). |
