U23 VN - Brunei: Chờ á quân ra oai

Chắc chắn, U23 VN sẽ có 3 điểm nữa sau trận đấu này. Nhưng quan trọng là chúng ta thắng thế nào?.

 
Trong bóng đá rất khó có thể nói trước được điều gì, nhất là ở lối chơi chưa thật "ngon lành" của U23 VN. Nhưng trước cuộc đối đầu với Brunei, dù là người bi quan nhất cũng không bao giờ nghĩ đoàn quân của HLV Goetz sẽ thất thủ, thậm chí là chia điểm với đội bóng yếu nhất khu vực vào thời điểm hiện tại. Vấn đề là, thắng bao nhiêu mà thôi...
 
Nói như thế, không có nghĩa đánh giá Brunei yếu, mà đơn giản họ... quá yếu so với các đội bóng, không chỉ ở riêng bảng B. Và sau những gì đã thể hiện, nhận định đó càng có cơ sở.

Mới chỉ có 1 điểm sau 3 lượt trận, bằng với Lào, nhưng nếu xét về thực lực so với đội bóng xứ Triệu voi, đội bóng đến từ đất nước vương giả nhất khu vực này còn kém xa so với đoàn quân của HLV Riedl.
 
Brunei gần như tham dự SEA Games với tinh thần "vui là chính", và lối chơi cũng vì thế rất tự phát, hoàn toàn không có bài bản nào ngoại trừ việc dựng xe buýt trước khung thành rồi khi có bóng phá thật mạnh lên cho các cầu thủ tuyến trên chạy.

Không có bài bản, đồng thời nền tảng thể lực rất yếu, gần như cả đội Brunei chạy cật lực và cố lắm cũng chỉ chạy tốt được chừng 60 phút. Và chính bởi điều này, dù tạo được bất ngờ khi ghi bàn trước trong 2 trận đấu với Đông Timor, Lào nhưng đoàn quân của HLV Dayem Bin Ali đã để thua vào những thời điểm xuống sức đó.

Nhân vật đáng chú ý nhất của Brunei có lẽ chỉ có mỗi đội trưởng Mohd Idris nhìn có vẻ biết chơi bóng đôi chút khi có khả năng điều tiết trận đấu khá ổn, cũng như kỹ năng xử lý bóng là tương đối tốt.

Những gì mà Brunei có được chỉ có thế, và bản thân đội bóng này cũng chẳng xác định mục tiêu quá cao cả gì, thậm chí việc chơi tốt và chưa thua đậm cho tới thời điểm này đã là thành công.
 
Trong khi đó, sau 2 ngày nghỉ hiện tại tinh thần của đội tuyển U23 Việt Nam là vô cùng hưng phấn, nhất là chiến thắng đầy ý nghĩa trước Đông Timor để tiến gần hơn tới vòng bán kết.

Thực lực đoàn quân của HLV Falko Goetz cũng được đánh giá cao hơn hẳn so với Brunei, không phải ở thời điểm hiện tại nữa mà còn trong quá khứ khi đội bóng áo đỏ luôn "chấp" vài quả mỗi lần đối đầu với đội bóng của vương quốc dầu mỏ này.

Chắc chắn, với tất cả thực lực hơn hẳn đó U23 Việt Nam sẽ có 3 điểm nữa sau trận đấu này. Nhưng cũng giống như câu hỏi ở 3 trận đấu trước: Chúng ta thắng thế nào mới quan trọng.
 
Như ở 3 trận đấu trước, cơ hội bị bỏ lỡ rất nhiều dù đối thủ không mạnh hơn thì ở "cữ dượt" quan trọng cho vòng bán kết này các chân sút không được phép bỏ lỡ nữa, như một thành viên trong BHL đặt mục tiêu cho U23 Việt Nam.

Và đương nhiên, đá với đối thủ yếu hơn việc dính thẻ cũng là điều cần phải tránh, nếu không muốn vòng bán kết mất quá nhiều vị trí quan trọng. Thêm vào đó, là định hình cho mình một lối chơi rõ ràng hơn, thay vì "loằng quằng" ra biên rồi tạt vào như hiện tại.

Nói tóm lại, U23 Việt Nam sẽ thắng để mở toang cánh cửa để đi tiếp là điều không có gì phải bàn cãi, nhưng như đã nói mục tiêu trước mắt như đã nói có hiện thực hoá được không thì còn phải xem các học trò và cả bản thân HLV Falko Goetz thể hiện ra sao đã...
 
Dự đoán: U23 VN thắng 4-0
 
Đội hình dự kiến của U23 VN: Tuấn Mạnh, Quốc Long, Long Giang, Anh Quang, Văn Hiếu, Thành Lương, Văn Bình, Trọng Hoàng, Thanh Trung, Văn Quyết, Hoàng Thiên.

Theo Vietnamnet
lehuong
Ý kiến của bạn
Con cái có 3 biểu hiện này, cha mẹ nên sớm chuẩn bị cho tuổi già của chính mình

Con cái có 3 biểu hiện này, cha mẹ nên sớm chuẩn bị cho tuổi già của chính mình

Chuyện vợ chồng -

GĐXH - Khi con cái trưởng thành, bận rộn với công việc và gia đình riêng, cha mẹ cũng bước sang một chặng đường mới của cuộc sống. Nếu nhận thấy 3 biểu hiện dưới đây, đó có thể là lời nhắc để cha mẹ chủ động chuẩn bị tài chính, sức khỏe và tinh thần, giúp tuổi già bình an, hạnh phúc mà không tạo áp lực cho con cái.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.