Ức trọng tài, Hải Yến khóc khi nhận huy chương

Bị xử ép trong trận chung kết dưới 55kg nữ, Nguyễn Thị Hải Yến bật khóc tức tưởi bên ngoài nhà thi đấu. HLV Lê Công phải dỗ mãi Yến mới chịu vào nhận huy chương.

 
Theo đánh giá của BHL ĐT karate Việt Nam, đẳng cấp của Hải Yến đã vượt ra khỏi tầm khu vực nên việc cô thất bại tại SEA Games này là điều khó chấp nhận. Bản thân Hải Yến cũng không ngờ mình bị xử ép đến như vậy.

 

Hải Yến đánh trúng đối thủ nhiều lần không được tính điểm.

Ngay sau khi kết thúc trận chung kết (thua đối thủ Pabillore người Philippines), Hải Yến đã oà khóc chạy ra ngoài nhà thi đấu. Cô nghẹn ngào không thốt được nên lời.

HLV Lê Công phải giãi bày hộ tâm sự của cô học trò cưng: "Yến không thể thua được, nếu trọng tài bắt một cách bình thường. Tất cả những lần hai VĐV ôm nhau, trọng tài đều trừ điểm Yến mà không trừ điểm Pabillore. Yến còn có một cú đá trúng mặt và sau đó là trúng bụng đối phương nhưng không được tính điểm".

Theo ông Công, việc bị xử ép đã khiến tâm lý của Hải Yến bị căng cứng. Cô không thể gượng dậy được sau khi đối thủ liên tiếp lên điểm, còn bản thân mình thì bị trừ hoặc không được tính.

 

Hải Yến khóc trên bục nhận huy chương.

Quá uất ức, Hải Yến kiên quyết không chịu lên bục nhận huy chương bạc. BHL và các đồng đội phải xúm vào dỗ dành mãi cô mới chịu tham dự lễ phát thưởng.

Ngay trên bục nhận giải, Hải Yến vẫn sụt sùi mãi không nguôi. Sau đó, cô đã nhận được sự chia sẻ của đối thủ người Thái Lan, đoạt huy chương đồng ở nội dung này.
 
Theo VietNamNet
vietanh
Ý kiến của bạn
7 mâm cơm gia đình khiến đứa trẻ chỉ mê cơm mẹ nấu

7 mâm cơm gia đình khiến đứa trẻ chỉ mê cơm mẹ nấu

Ăn -

GĐXH - "Có một điều rất thú vị ở nhà em là cậu con trai lớn năm nay chuẩn bị vào lớp 8 lại cực kỳ mê... cơm. Đứng trước bao nhiêu sự lựa chọn như bún, phở, miến hay đồ ăn nhanh thì câu trả lời của con vẫn luôn là: "Con thích ăn cơm".

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.