Va chạm với xe đạp, cô gái 9X bị xe tải cán chết thảm

| Xã hội

Sau va chạm với xe đạp tại QL39A (huyện Yên Mỹ, Hưng Yên), cô gái đi xe máy ngã ra đường và bị xe tải đâm từ phía sau tử vong tại chỗ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7h30 sáng nay, chị Nguyễn Thị D. (SN 1992) trú tại xã Xuân Trúc, Ân Thi đi xe máy BKS 89B1 347XX trên QL39A hướng Yên Mỹ đi Phố Nối.

Ảnh minh họa - Nguồn internet

Khi đến đoạn cửa hàng xăng dầu Yên Hưng (xã Trung Hưng, Yên Mỹ) thì xảy ra va chạmvới một xe đạp đi cùng chiều khiến chị D. ngã ra đường.

Cùng lúc, xe tải BKS 99C - 053.xx đi cùng chiều lao tới, cán qua người khiến chị D. tử vong tại chỗ. Người đi xe đạp may mắn thoát chết.

Tại hiện trường, chiếc xe máy bị hư hỏng nặng, thi thể nạn nhân không nguyên vẹn nằm dưới gầm xe tải.

Chủ tịch UBND xã Trung Hưng Nguyễn Quang Huy xác nhận vụ việc trên và cho biết, lực lượng chức năng địa phương đã có mặt phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

"Sau khi hoàn tất khám nghiệm, thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình để lo hậu sự", ông Huy cho hay.

Theo P.Thảo (VietNamNet)

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Pháp luật -

GĐXH - GĐXH - Vụ xô xát gây xôn xao tại quán Cường Dê (Ninh Bình) đang là tâm điểm chú ý của dư luận. Dưới góc độ pháp lý, TS.LS Đặng Văn Cường đã đưa ra những phân tích cụ thể, nhấn mạnh "Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại" nếu xét trên toàn bộ chuỗi hành vi khiêu khích và câu view.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.