Vẫn chỉ là lời hứa
GiadinhNet - Trên sạp bán băng đĩa ở thành phố Thanh Hóa, người ta phát hiện ra rất nhiều đĩa ca nhạc, phim hoạt hình dành cho trẻ em nhưng được khuyến mại thêm nhiều thứ chỉ dành cho người lớn.
Đã thế, giá bán băng đĩa kiểu này rất rẻ, chỉ 5.000 – 10.000 đồng một chiếc, chẳng cần quan sát kỹ thì cũng biết là đĩa lậu, được sao chép, nhân bản bằng kỹ thuật thông thường, chất lượng kém. Nên chẳng lạ gì khi cho vào máy phát, chất lượng hình ảnh, âm thanh rất kém, người lớn xem còn không nổi, nói gì trẻ con.
Tuy nhiên, vấn đề không phải ở đó. Chuyện phải lưu tâm là các đĩa ấy lại nhắm đến trẻ con, nên sự độc hại là vô lường. Mà nữa, các sản phẩm ấy không thể được lưu hành công khai bởi đều là khiêu dâm, đồi trụy và chắc chắc đã vi phạm pháp luật. Hãy cùng xem cách ứng xử của ngành văn hóa tỉnh Thanh trước sự việc như thế nào?
Xác nhận với dư luận là có biết chuyện đĩa trẻ em khuyến mại chuyện người lớn nhưng năm qua ngành văn hóa mới chỉ tiến hành thanh tra karaoke, chứ chưa thanh tra băng đĩa. Ngành này cũng thừa nhận, các loại đĩa kia là đĩa lậu, trách nhiệm đầu tiên là của quản lý thị trường, nhưng tuyên truyền văn hóa phẩm đồi trụy, lại nhắm tới trẻ con thì ngành văn hóa, công an phải có trách nhiệm.
Sự nhanh chóng nhận trách nhiệm này khiến mọi người mừng vì các loại băng đĩa đầu độc trẻ con sẽ nhanh được xử lý. Nhưng chớ vội mừng sớm, bởi lẽ tính liên ngành sẽ khiến cho các cuộc thanh tra, kiểm tra chưa thể được thực hiện. Với riêng ngành văn hóa, cũng mới chỉ có hứa là “sẽ” chứ chưa biết cụ thể lúc nào...ra quân.
Người kinh doanh kiếm lợi, tìm mọi cách để bán được hàng, kể cả vô tình thì cũng phải bị xử lý bằng pháp luật. Người có trách nhiệm, trước một sự việc rõ mười mươi, ảnh hưởng xấu đến con trẻ, đến thế hệ tương lai và thuộc trách nhiệm quản lý của mình mà chưa thể xử lý được ngay thì ít nhất cũng không hoàn thành nhiệm vụ.