Vào hội "chăn rau" hóng tôi thấy nick Facebook chồng là fan cứng và sốc hơn khi đọc bình luận của anh
Dưới tấm ảnh một cô gái trẻ, xinh đẹp là dòng bình luận vô cùng sốc của chồng tôi. Tôi không ngờ anh lại là con người như thế.
Vợ chồng tôi kết hôn được 5 năm, chúng tôi mới có 1 cháu, đời sống vợ chồng cả về mặt tình cảm lẫn chuyện chăn gối khá hòa hợp, hạnh phúc. Chồng tôi lái taxi, còn tôi thì làm kế toán, lương hai vợ chồng cũng ổn và tất nhiên tôi là người giữ tiền của chồng.
Chạy taxi, chồng tôi hôm nào cũng về khoảng 7h30 tối. Hôm kia, ngồi đợi chồng về ăn cơm, tôi lại nảy sinh ra ý định lập nick Facebook giả là đàn ông rồi xin vào mấy nhóm "chăn rau", "cưa gái" của cánh mày râu xem thế nào. Tò mò, tôi vào một lúc tới 4, 5 hội nhóm kín.

Thám thính, thăm dò từng hội một thấy các anh toàn khoe chiến tích chăn gối, nói xấu vợ, cho đến khi vào hội "chăn rau" thấy chồng là thành viên trong đó, ngạc nhiên hơn cả anh lại là một trong những fan cứng của hội.
Kéo từng bài đăng, đọc từng bình luận của các anh trai trong đó, tôi sốc khi đọc được bình luận của chồng dưới bài đăng về một cô gái làm dịch vụ. Có người khen, người chê, người hỏi cách liên lạc với cô ta. Còn riêng chồng tôi, anh bình luận khiến tôi hất đổ luôn mâm cơm: "Tôi thử rồi, em này đẹp, body nuột nà nhưng kỹ năng chăn gối kém lắm. Hơi thất vọng anh em ạ, chắc em nó mới vào nghề".
Đánh giá của chồng nhận được rất nhiều like, bình luận hỏi kỹ hơn và anh cũng nhiệt tình trả lời họ. Bàng hoàng vì chồng lén tôi ngoại tình với gái dịch vụ, tôi sốc vô cùng. Hóa ra đằng sau sự yêu chiều, sợ vợ anh lại tặng tôi cái sừng to đùng thế này. Không biết chồng đã qua lại với một cô hay hàng tá cô rồi.
Bực tức, phát điên lên vì chồng ngoại tình sau lưng rồi nói dối tôi chăm chỉ đi làm việc, tôi gọi anh về nhà ngay lập tức. Về thấy mâm cơm dưới sàn, gương mặt tức giận của tôi anh rụt rè hỏi có chuyện gì, tôi đưa chiếc điện thoại với phần bình luận khiếm nhã của chồng cho anh xem. Chồng tái mét mặt, run sợ mà chối cãi anh chỉ bình luận dạo lấy oai với những gã khác thôi chứ có làm chuyện đó đâu.
Không tin chồng, nghĩ rằng anh đã ngoại tình còn chối cãi, tôi đưa ngay tờ đơn ly hôn bắt chồng ký thì anh xé đi, không chịu ly hôn và vẫn khẳng định rằng mấy dòng bình luận đó chỉ là trò đùa, câu like của anh thôi. Sự chối cãi của chồng khiến tôi ghê tởm anh hơn mà tức giận ôm con về nhà ngoại.

Chồng tôi liên tục đến xin lỗi, mong tôi đưa con về nhưng tôi không chấp nhận. Bố mẹ tôi cũng nói đỡ cho anh, nhưng tôi cũng không nghe, không thể xuôi giận mà coi đó chỉ là những lời nói bông đùa được. Cái nghề lái taxi của anh, anh chở khách đi đâu, chỗ nào sao tôi biết được.
Chỉ nghĩ đến việc tối anh ôm tôi ngủ nhưng ban ngày lại hú hí, vui vẻ với người đàn bà khác tôi thực sự thấy khinh bỉ chồng. Liệu tôi có sai khi lấy chồng lái xe, mồm mép mà không nghe bạn tôi ngày xưa cảnh cáo: "Trai lái xe bồ bịch như cơm bữa".
Theo mọi người tôi nên giữ quyết định ly hôn chồng hay không? Hiện giờ tôi không tin chồng, anh ta nói lời nào tôi cũng không tin. Tôi không chấp nhận chuyện dùng chung chồng với người khác, đặc biệt là gái dịch vụ.
Theo Vietnamnet
Tự lái xe 650km đưa cả nhà đi du lịch, tôi tiết kiệm tiền vé bay nhưng hối hận
Tâm sự - 40 phút trướcChọn tự lái xe thay vì đi máy bay, tôi tiết kiệm tầm chục triệu đồng nhưng cả nhà đều thất vọng vì chuyến đi hành xác, thời gian để khám phá, hưởng thụ bị rút ngắn.
Bỏ hơn 600 triệu xây nhà cho bố mẹ chồng, 1 năm sau, tôi bật khóc trong buổi họp chia đất
Tâm sự - 12 giờ trướcGĐXH - Nghe bố chồng công bố việc phân chia đất, tôi bất giác nhìn chồng, sự tủi thân cứ thế dâng trào...
Lương hưu vừa nhận đã chuyển cho con trai, tôi sốc nặng khi biết con dâu tiêu tiền vào đâu
Tâm sự - 17 giờ trướcGĐXH - Sau nhiều năm dành tất cả những gì mình có, kể cả khoản lương hưu ít ỏi mỗi tháng, tôi nhận ra rằng sự hy sinh quá mức lại khiến bản thân trở thành người thiệt thòi nhất.
Tin mình xứng đáng lấy con nhà giàu, chị tôi bỏ qua bao người tử tế để rồi sa vào một "thiếu gia giả" và phải trả giá cay đắng
Tâm sự - 23 giờ trướcTôi thấy chị tôi tỉnh táo, kiêu ngạo ở đâu ý, đến khi va vấp thực tế rồi mới thấy chị ngây thơ, dễ bị lừa biết bao.
3 con tôi nghỉ hè về quê chơi với ông bà, vậy mà chị dâu bắt đóng sinh hoạt phí
Tâm sự - 23 giờ trướcNăm nào nghỉ hè các con tôi cũng về quê cho ông bà vui, thế nhưng năm nay chị dâu lại lấy cớ bọn trẻ đã lớn, yêu cầu đóng phí sinh hoạt 1 triệu đồng/tháng.
50 tuổi, tôi muốn bán đất để đưa bố mẹ vào viện dưỡng lão
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH – Sau rất nhiều đêm mất ngủ, tôi quyết định đưa bố mẹ vào viện dưỡng lão với mong muốn ông bà được chăm sóc sức khỏe tốt hơn.
Tưởng tuổi già viên mãn, tôi bật khóc sau những tháng ngày lần lượt sống cùng 2 con trai
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Sau 5 tháng lần lượt sống cùng 2 con trai, tôi cho rằng tuổi già cô đơn còn đáng sợ hơn thiếu thốn vật chất.
Công bố di chúc tuổi 79, tôi nghẹn lòng khi các con không ai muốn nhận tiền
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Ở tuổi 79, tôi quyết định công bố di chúc. Thế nhưng phản ứng của các con, đặc biệt là cô con gái cả, lại khiến tôi vô cùng bất ngờ.
Gần 80 tuổi, phải sống tủi nhục ở nhà con thứ vì quyết định sai lầm khi chia đất trong quá khứ
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH – Giờ ở quê tôi, mỗi lần có ai nhắc chuyện chia đất cho con, người ta lại lấy chuyện nhà ông Thịnh ra để kể…
Muốn đi xuất khẩu lao động để thoát nghèo, nhà chồng lại lo tôi sẽ "hư hỏng"
Tâm sự - 3 ngày trướcKhi biết tôi có ý định đi xuất khẩu lao động, bố mẹ chồng và cả các anh chị em bên nội đều phản đối kịch liệt.
Lương hưu cao nhưng tuổi già vẫn bất hạnh: Tôi hối hận khi bán nhà ở quê lên ở cùng con trai
Tâm sựGĐXH - Đến bây giờ, tôi mới hiểu rằng lương hưu cao không thể đổi lấy cảm giác được tôn trọng và sống thoải mái trong chính quãng đời cuối cùng của mình.