Về Bến Tre "săn hoa" dân số
GiadinhNet - Có một điều lạ ở ngành dân số Bến Tre- đó là không biết nhờ bí quyết gì lại “chiêu mộ” được một nhà báo kỳ cựu 28 năm nghề bỏ ghế Trưởng phòng phóng viên báo Đồng Khởi về làm Bản tin dân số...
![]() ![]() Miệt mài với tin, bài DS-KHHGĐ (trái). Nhà báo dân số “khoe” ấn phẩm Bản tin, tâm huyết của anh và 60 ngòi bút không chuyên. |
Sau khi tốt nghiệp, tháng 7/1983, chàng thanh niên 26 tuổi Trần Công Tạo nhận nhiệm vụ tại Báo Đồng Khởi-cơ quan ngôn luận của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Bến Tre. “Bước vào nghề viết báo khi tuổi đời còn khá trẻ, vừa học vừa làm, máu nghề nghiệp thấm dần vào tim. Những năm ấy, đất nước nói chung, Bến Tre nói riêng còn muôn vàn khó khăn. Thời gian trôi qua, tuổi nghề lớn dần, mỗi ngày mình lại có thêm nhiều tác phẩm, nhất là những bài chống tiêu cực tạo dấu ấn với độc giả”- Nhà báo nay tóc đã hoa râm nhớ lại “thời oanh liệt” trên mặt trận báo chí.
Đến năm 1991, Trần Công Tạo được vinh dự đứng vào hàng ngũ Đảng. Hai năm sau, để trau dồi thêm nghiệp vụ, được sự đồng ý của cơ quan, anh lại trở thành sinh viên “già” của khoa Báo chí Trường Đại học KH-XHNV TP HCM. Với kinh nghiệm “trận mạc” và nghiệp vụ báo chí bài bản, năm 2000 Báo Đồng Khởi đề bạt nhà báo Trần Công Tạo đảm nhiệm vai trò thành viên Ban biên tập, sau đó bố trí anh trở thành cán bộ quản lý của nhiều phòng và ngồi ghế Trưởng phòng Phóng viên trong 4 năm, cho đến khi bất ngờ anh chuyển sang dân số.
Cái sự “càng đi sâu càng thấy nhiều việc cần lên tiếng” khiến “máu nghề” nhà báo Trần Công Tạo nổi dậy. Cuối năm 2010, anh bàn với “bà xã” Trần Thị Ánh Nguyệt suy nghĩ về tham gia thực hiện nội dung Bản tin Dân số của Chi cục DS-KHHGĐ Bến Tre và được vợ ủng hộ nhiệt tình. Được “nội tướng” khích lệ, nhà báo Công Tạo khăn gói “chuyển hộ khẩu” về Chi cục Dân số Bến Tre trong sự bất ngờ và nuối tiếc của nhiều anh em đồng nghiệp và lãnh đạo báo Đồng Khởi.
![]() Sinh nhật lần thứ 55 của nhà báo Công Tạo ấm cúng không khí gia đình. |
Anh “lùng sục” khắp 982 ấp- khu phố của 164 xã- phường-thị trấn trên toàn dải đất, cù lao ở Bến Tre để thiết lập hệ thống cộng tác viên tin, bài cho Bản tin Dân số mỗi tháng 1 kỳ và website Dân số Bến Tre (www.dansobentre.org.vn). Càng đi, càng thấm thía nghị lực và lòng nhiệt thành của anh chị em cán bộ chuyên trách-cộng tác viên dân số, nhà báo Trần Công Tạo tự biến mình thành “kẻ săn hoa” như cách chia sẻ dí dỏm của anh: “Hơn một năm qua, mình đã dành nhiều thời gian để “săn lùng” những bông hoa đẹp trong vườn hoa dân số, vừa muốn ghi nhận những đóng góp của họ, đồng thời học ở họ tấm lòng vì Đảng, vì dân. Mình cố gắng phát hiện những mô hình hay ở các địa phương để chia sẻ cho các nơi khác cùng học tập…”.
Bản tin Dân số Bến Tre từ số đầu tiên (tháng 10/2001) phát hành 3.500 bản/kỳ, nay đã lên gấp đôi 7.000 bản/kỳ, góp phần không nhỏ trong công tác tuyên truyền DS-KHHGĐ của ngành Dân số Bến Tre. Tháng 3/2010 website Dân số Bến Tre ra đời giúp thông tin DS-KHHGĐ xuất hiện “đậm đặc”, cập nhật hơn. Cả hai phương tiện thông tin của ngành dân số Bến Tre quy tụ khoảng 60 cây bút không chuyên và sự lăn xả hết mình của nhà báo kỳ cựu Trần Công Tạo khiến những ấn bản Dân số xứ dừa thêm phần đặc sắc, thu hút độc giả…
|
> Nhà báo dân số cười: “Lãnh đạo Chi cục có niềm tin lớn ở Bản tin, website trên lĩnh vực truyền thông và hy vọng nó sẽ là cẩm nang tốt cho đội ngũ cán bộ, cộng tác viên dân số cơ sở. Niềm tin đó cũng cũng là động lực để tôi dốc hết tâm huyết khi nhận nhiệm vụ”.
> Ở Bến Tre, thi thoảng đồng nghiệp và bạn bè có ý kiến và khuyên Trần Công Tạo về lại báo Đồng Khởi cho đúng người, đúng nghề, anh chỉ cười hiền rồi lựa lời cảm ơn: “Mong các anh thông cảm, ở đây tôi cũng làm báo, được sống chết với nghề mà!”. |
Sau những chầu cà phê khi rảnh rỗi tâm sự chuyện đời, chuyện nghề, ngày cuối của chuyến công tác, kẻ “hậu bối” là tôi được cùng “tiền bối” Trần Công Tạo nhâm nhi ly rượu Phú Lễ nổi tiếng xứ dừa.
“Đại ca, bỏ ghế Trưởng phòng báo Đồng Khởi về “làm dâu” Bản tin Dân số, làm một thời gian rồi có thấy… hối hận không?’-Tôi dùng “ngôn ngữ kiếm hiệp” mà hỏi thẳng nhà báo Công Tạo - “Đó là quyết định sáng suốt, tuy rằng có nhiều thiệt thòi”- nhà báo Trần Công Tạo trả lời chắc nịch. “ Đã là nhà báo thì nơi nào, ở đâu cũng có thể cho ra tác phẩm hay được nếu chịu khó đầu tư. Tuy là một bản tin nhưng với số lượng phát hành hơn 7.000 bản/kỳ thì buộc người phụ trách phải đem hết tâm huyết ra thực hiện để không phụ công độc giả” - anh giải thích thêm.
“Thế còn thiệt thòi” -tôi gặng hỏi. Anh cười hiền chuyển sang “ngôn ngữ triết gia”: “Ở đời được cái này sẽ mất cái kia. Quan trọng là mình có chấp nhận và chịu đi tới cùng với nó không. Tôi nghĩ mình đã sáng suốt trong quyết định và sẽ làm hết sức vì lựa chọn đó”.


