Về nhà chồng chơi, thấy quần áo trẻ em giăng đầy dây phơi, tôi ngất ngay tại chỗ khi rõ sự thật
Nhà chồng có hai chị em, chị chồng con lớn rồi, thế sao lại có nhiều quần áo trẻ sơ sinh phơi ở trước sân nhà bà nội?
Vợ chồng tôi lấy nhau được 7 năm, đã có một con trai. Nhiều lần chồng muốn vợ sinh thêm đứa nữa nhưng tôi không muốn vì sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới công việc.
Còn bố mẹ chồng khăn gói ra thành phố nằm nhiều ngày liền với mục đích thuyết phục tôi sinh thêm con. Nhưng tôi không muốn chuyện sinh con ảnh hưởng đến sự nghiệp nên chẳng để tâm những lời của bố mẹ chồng nói. Không thể thay đổi được tư tưởng của con dâu, hai ông bà đành phải ra về trong sự thất vọng.
Sau lần đó, không thấy gia đình chồng tạo sức ép về chuyện sinh thêm con nữa nên tôi cho rằng mình đã thành công.
Cho đến một lần tôi đi ăn đám cưới bạn nên ghé vào nhà bố mẹ chồng chơi. Từ ngoài cổng, tôi rất ngạc nhiên khi thấy có nhiều quần áo, tã trẻ em phơi ngoài dây. Nhà chồng tôi có hai chị em, chị chồng thì con cái đang học cấp 2, sao lại có người phụ nữ mới sinh?
Vào nhà thấy mẹ chồng đang bế đứa nhỏ và bên cạnh là một người phụ nữ mới sinh. Tôi ngạc nhiên hỏi bố mẹ về người lạ trong nhà, hai người ấp úng một lúc rồi nói đứa nhỏ là con của chồng tôi.
Nhìn đứa nhỏ có nhiều nét giống chồng mà tôi uất hận không nói được từ nào nữa. Lúc đó tay chân tôi bủn rủn và ngất ngay tại chỗ. Khi tỉnh dậy thì đang nằm trên giường.
Mẹ chồng bảo nhà neo người, khuyên nhủ tôi cố gắng đẻ thêm đứa nữa cho vui cửa vui nhà, thế mà tôi không sinh thì để cho người phụ nữ khác làm thay.
Không thể chịu nổi cú sốc quá lớn này, tôi gọi điện ngay cho chồng về quê để xử lý dứt khoát chuyện này.
4 tiếng sau chồng về đến nơi, anh ấy tái mặt khi nhìn cuộc hội ngộ này. Chồng xin lỗi vợ rồi bảo tôi hãy đón nhận mẹ con cô nhân tình, dù sao đứa trẻ cũng là con ruột nên anh ấy sẽ không bỏ rơi.
Tôi bảo cho chồng một sự lựa chọn đó là ly dị hoặc đuổi mẹ con cô nhân tình ra khỏi nhà nội. Nhưng chồng không chịu chọn bên nào, anh ấy vẫn muốn có cả gia đình và nhân tình.
Chồng bảo nếu mất gia đình thì cuộc sống còn có ý nghĩa gì nữa và cũng không muốn rời xa con riêng. Vẫn còn rất yêu chồng và không muốn con phải khổ nên tôi chấp nhận nuôi đứa bé. Nhưng người đàn bà kia bảo dù cho cả tỷ đồng cũng không bỏ con cho người khác nuôi.
Đến lúc này tôi thật sự bất lực, theo mọi người tôi phải làm sao với mớ rắc rối này đây?
(ngoctruc...@gmail.com)
Bỏ hơn 600 triệu xây nhà cho bố mẹ chồng, 1 năm sau, tôi bật khóc trong buổi họp chia đất
Tâm sự - 6 giờ trướcGĐXH - Nghe bố chồng công bố việc phân chia đất, tôi bất giác nhìn chồng, sự tủi thân cứ thế dâng trào...
Lương hưu vừa nhận đã chuyển cho con trai, tôi sốc nặng khi biết con dâu tiêu tiền vào đâu
Tâm sự - 11 giờ trướcGĐXH - Sau nhiều năm dành tất cả những gì mình có, kể cả khoản lương hưu ít ỏi mỗi tháng, tôi nhận ra rằng sự hy sinh quá mức lại khiến bản thân trở thành người thiệt thòi nhất.
Tin mình xứng đáng lấy con nhà giàu, chị tôi bỏ qua bao người tử tế để rồi sa vào một "thiếu gia giả" và phải trả giá cay đắng
Tâm sự - 17 giờ trướcTôi thấy chị tôi tỉnh táo, kiêu ngạo ở đâu ý, đến khi va vấp thực tế rồi mới thấy chị ngây thơ, dễ bị lừa biết bao.
3 con tôi nghỉ hè về quê chơi với ông bà, vậy mà chị dâu bắt đóng sinh hoạt phí
Tâm sự - 17 giờ trướcNăm nào nghỉ hè các con tôi cũng về quê cho ông bà vui, thế nhưng năm nay chị dâu lại lấy cớ bọn trẻ đã lớn, yêu cầu đóng phí sinh hoạt 1 triệu đồng/tháng.
50 tuổi, tôi muốn bán đất để đưa bố mẹ vào viện dưỡng lão
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH – Sau rất nhiều đêm mất ngủ, tôi quyết định đưa bố mẹ vào viện dưỡng lão với mong muốn ông bà được chăm sóc sức khỏe tốt hơn.
Tưởng tuổi già viên mãn, tôi bật khóc sau những tháng ngày lần lượt sống cùng 2 con trai
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Sau 5 tháng lần lượt sống cùng 2 con trai, tôi cho rằng tuổi già cô đơn còn đáng sợ hơn thiếu thốn vật chất.
Công bố di chúc tuổi 79, tôi nghẹn lòng khi các con không ai muốn nhận tiền
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Ở tuổi 79, tôi quyết định công bố di chúc. Thế nhưng phản ứng của các con, đặc biệt là cô con gái cả, lại khiến tôi vô cùng bất ngờ.
Gần 80 tuổi, phải sống tủi nhục ở nhà con thứ vì quyết định sai lầm khi chia đất trong quá khứ
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH – Giờ ở quê tôi, mỗi lần có ai nhắc chuyện chia đất cho con, người ta lại lấy chuyện nhà ông Thịnh ra để kể…
Muốn đi xuất khẩu lao động để thoát nghèo, nhà chồng lại lo tôi sẽ "hư hỏng"
Tâm sự - 2 ngày trướcKhi biết tôi có ý định đi xuất khẩu lao động, bố mẹ chồng và cả các anh chị em bên nội đều phản đối kịch liệt.
Sau khi chia đất, mẹ chồng nhập viện nhưng 3 con dâu không ai chăm
Tâm sự - 3 ngày trướcGĐXH - Gần 1 tuần mẹ nằm viện, chỉ có tôi và các anh ở lại chăm mẹ, 3 chị dâu chỉ về chốc lát rồi đi luôn.
Lương hưu cao nhưng tuổi già vẫn bất hạnh: Tôi hối hận khi bán nhà ở quê lên ở cùng con trai
Tâm sựGĐXH - Đến bây giờ, tôi mới hiểu rằng lương hưu cao không thể đổi lấy cảm giác được tôn trọng và sống thoải mái trong chính quãng đời cuối cùng của mình.