Vén màn bí ẩn những nữ sinh mất tích rồi trở về
GiadinhNet - Gần đây, liên tiếp những vụ nữ sinh mất tích xảy ra: người chưa biết tung tích, người không thể trở về được và có một số người tự động về nhà rồi hoang báo bị bắt cóc...
Nữ sinh năm cuối mất tích sau khi đến trường

Khoảng 7h30 ngày 19/3, Nguyễn Thị Diễm My (SN 1993, quê Phú Yên) lên trường Cao Đẳng Bách Việt chi nhánh Lê Đức Thọ (quận Gò Vấp) để nhận giấy thực tập. Tuy nhiên, sau đó không thấy My trở về, đồng thời mất liên lạc hoàn toàn với gia đình và bạn bè.
Đến trường tìm hiểu, gia đình được biết My có đến xin giấy báo thực tập vào lúc 8h30, nhưng phải ra về tay không vì cuối tháng ba trường mới cấp. Theo gia đình, trước đêm mất tích, My nhận được cuộc điện thoại từ một bạn nữ thông báo đến trường nhận giấy báo thực tập. Khi được hỏi, bạn nữ cho biết không đi cùng My vào sáng 19/3.
Được biết, My đang sống với người anh trai cả Nguyễn Bá Giang (28 tuổi, ngụ số 47 Phan Đình Phùng, phường 7, quận Phú Nhuận, TP. HCM), chưa có bạn trai và không bao giờ ra khỏi nhà vào ban đêm. Đáng ngạc nhiên hơn, lúc đăng tin lên mạng xã hội tìm My, bất ngờ gia đình có nhận được hai cuộc gọi từ số của My, nhưng nghe máy thì bên kia tắt. Gia đình liên lạc lại nhiều lần không được vì số điện thoại đã bị khóa.
Đến tối 22/3 anh Nguyễn Bá Châu, anh trai của Nguyễn Thị Diễm My, cho biết đã tìm thấy em gái trong tình trạng sợ hãi và rất hoảng loạn.
Hiện tại người nhà và công an vẫn đang chờ tâm lí của Diễm My ổn định mới tiếp tục điều tra nguyên nhân vì sao Diễm My mất tích trong 4 ngày qua.
Bỏ nhà đi “bụi”, nữ sinh lừa bị bắt cóc
Hơn nửa tháng trước, anh Trần Quốc H. (41 tuổi, ngụ thị trấn Cái Nhum, tỉnh Vĩnh Long) đến cơ quan công an trình báo việc con gái là T.H.Ng. (13 tuổi, nữ sinh lớp 7) bị mất tích sau giờ học thêm. Sau quá trình tìm kiếm không có kết quả, thì ba ngày sau, nữ sinh này bất ngờ thông báo cho gia đình đến đón về nhà.

Theo trình bày, Ng. tham gia “Hội những người sống ảo vì thiếu sự quan tâm của người lớn”. Ng. kể bị một phụ nữ lừa vào ngôi nhà tối vắng vẻ, trong đó có nhiều bạn gái. Cô bị bỏ đói, ép uống thuốc lạ, bị cưỡng đoạt hai nhẫn vàng và bị dọa bán qua Trung Quốc. Sau đó, Ng. may mắn thoát nạn với sự giúp đỡ của Tr. (15 tuổi, quê tỉnh Sóc Trăng).
Tuy nhiên, kết quả xác minh của Công an huyện Mang Thít cho thấy, chuyện Ng. bị bắt cóc là hoang báo. Theo đó, Ng. bỏ đi vì giận gia đình. Nhẫn vàng cũng do Ng. bán lấy tiền mua sắm điện thoại, quần áo. Sau đó, khi lên TP.HCM, Ng. xin vào làm tại một quán trà sữa và quen biết Tr.. Hiện, Ng. đã quay trở lại trường học.
Thiếu nữ mất tích 1 tháng về nhà trong trạng thái lơ ngơ
Ngày 26/12/2014, bà Nguyễn Thị Cúc (65 tuổi, ngụ phường 3, thị xã Ngã Năm, Sóc Trăng) cho biết cháu ngoại Như Ý (17 tuổi) đã được gia đình tìm thấy hơn 1 tháng mất tích. Suốt tuần nay, nữ sinh lớp 10 này luôn nằm thở dài trên võng hoặc quấn mền, thần trí lơ ngơ, ít ăn và ít nói chuyện với ông bà ngoại.

"Ngày 18/12 một người quen thấy thanh niên lạ mặt chở Ý vào công an thị xã Ngã Năm. Người này điện báo cho mẹ Ý đang làm thuê ở Sài Gòn và con gái tôi điện về cho người anh. Khi chạy đến công an thì chỉ thấy Ý một mình, thanh niên đi cùng trốn mất", bà Cúc kể lại.
Như Ý cho biết sau khi bỏ học và không về nhà đã được bạn trai với một người phụ nữ lớn tuổi đưa lên khu vực giáp biên giới. Cùng đi có nhiều thiếu nữ và đã sang Campuchia, riêng Ý vướng lại vì mất chứng minh nhân dân.
Hơn một tháng trước, Công an thị xã Ngã Năm được ông Lại Văn Mật (71 tuổi, chồng bà Cúc) nhờ tìm kiếm Như Ý. Theo ông này, do gia đình nghèo không đất sản xuất nên cha Ý làm thuê khắp nơi. Mẹ em làm công nhân ở Sài Gòn, gửi con gái cho ngoại chăm sóc và ít khi về nhà.
Ngày 14/11, Như Ý đạp xe đến trường THPT Mai Thanh Thế ở trung tâm thị xã Ngã Năm. Chờ hơn 17h30 không thấy cháu về như thường lệ, vợ chồng cụ Mật đến trường tìm và hỏi thăm bạn bè nhưng không ai thấy nữ sinh.
Nữ sinh 15 tuổi mất tích 9 ngày ở Quảng Nam
Sau 9 ngày mất tích, cháu Lê Thị Ánh, 15 tuổi, học sinh lớp 9 trường THCS Lê Quý Đôn đã trở về nhà chiều tối ngày 17/12/2014.

Theo ông Lê Trái – cha cháu Ánh cho biết, khoảng 16 giờ ngày 17/12, gia đình ông nhận được điện thoại của người dân là hàng xóm báo cháu Ánh đã về và hiện đang ở nhà bà nội. Vợ chồng ông ngay lập tức tới nơi để gặp con và đưa lên chính quyền xã để trình báo sự việc.
“Khi hai vợ chồng tôi gặng hỏi thì cháu nói thời gian qua đi ra khỏi nhà về sống tại nhà bạn trai ở xã Đại Hòa. Khi đọc thông tin trên báo chí nói việc mình mất tích, công an đang tìm kiếm khiến cháu lo sợ nên đã quay trở về. Sau khi trình báo lên công an xã Đại Minh, sáng nay ngày 18 tháng 12, tôi cũng đã chở cháu lên công an huyện Đại Lộc để nhờ điều tra. Bởi cháu còn nhỏ, chưa đủ tuổi mà bỏ đi sống chung nhiều ngày, tôi lo sợ cháu sẽ bị xâm hại.” – Ông Trái nói.
Thông tin chúng tôi biết thêm từ gia đình thì người “bạn trai” kia khoảng 17 tuổi, đã bỏ học, lêu lổng. Trong thời gian phụ bán cà phê, cháu đã quen và bị “dụ dỗ” bỏ nhà về sống chung.
Trước đó, ngày 6/12, cháu đi ra khỏi nhà, nói với anh trai là đi chép đề cương ở nhà bạn. Tối đó, cháu không về lại, gia đình tổ chức tìm kiếm khắp nơi nhưng không nhận được thông tin. Sáng ngày 7/12, lo lắng con gái bị bắt cóc, gia đình đã làm đơn trình báo lên công an xã Đại Minh.
K.N (th)

Tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng trong xe bán tải bị đất đá vùi lấp ở Lào Cai
Xã hội - 8 giờ trướcSau 25 ngày nỗ lực tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể anh Phùng Văn Tuấn, nạn nhân cuối cùng trong vụ sạt lở đất vùi lấp xe bán tải chở 3 người mất tích nhiều ngày tại Lào Cai.

Công an Hà Nội tìm hai cô gái bị đánh tại quán ăn trên phố Cầu Giấy
Xã hội - 9 giờ trướcCông an TP Hà Nội phát thông báo tìm 2 cô gái liên quan vụ án hình sự gây rối trật tự công cộng xảy ra tại số 18 Cầu Giấy, phường Láng.

Các nạn nhân vụ truy sát tại BV Sản Nhi Nghệ An đã qua nguy kịch, tinh thần vẫn hoảng loạn
Xã hội - 9 giờ trướcĐiều dưỡng Nguyễn Thùy Trang bị thương nặng nhất với nhiều thương ở vùng mặt, cổ, ngực và lưng, trong đó có 2 vết thương thấu phổi, làm đứt tĩnh mạch cảnh ngoài và nhánh động mạch dưới đòn phải.

Khuyến cáo quan trọng khi lưu thông trên cao tốc La Sơn - Túy Loan mùa mưa bão
Thời sự - 9 giờ trướcGĐXH - Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, đặc biệt trong mùa mưa bão, cơ quan chức năng TP Huế khuyến cáo người dân khi lưu thông trên tuyến cao tốc La Sơn - Túy Loan cần chủ động đảm bảo an toàn, để phòng tránh tai nạn giao thông.

Mưa lớn, triều cường dâng, người dân ven biển Huế vật lộn giữa biển nước và rác thải
Xã hội - 9 giờ trướcMưa lớn cùng với triều cường dâng khiến khu dân cư tại phường Thuận An (TP Huế) ngập sâu. Quốc lộ 49 qua địa bàn ngập nhiều đoạn, giao thông đi lại gặp nhiều khó khăn.

Khởi tố, bắt tạm giam Lương Bằng Quang cùng một đối tượng khác
Xã hội - 10 giờ trướcLiên quan tới vụ án "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm" do Võ Thị Ngọc Ngân điều hành, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã tiến hành khởi tố, bắt tạm giam Lương Bằng Quang và Lê Sỹ Cường.

Xử phạt 7,5 triệu đồng người đăng tin xuyên tạc chủ trương của Đảng, Nhà nước
Xã hội - 10 giờ trướcĐăng tải nhiều nội dung sai sự thật, xuyên tạc đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước trên mạng xã hội, một người đàn ông xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng.

Nhiều người mở ứng dụng VNeTraffic mới biết mình bị phạt
Xã hội - 10 giờ trướcVNeTraffic là ứng dụng quản lý giao thông được đưa vào sử dụng từ tháng 1/2025. Tại đây, người dân sau khi nâng lên định danh lên mức 2 có thể theo dõi được nhiều thông tin liên quan đến giao thông, xử phạt vi phạm hành chính…

Cuộc điện thoại từ số lạ tự xưng 'chú Nam' và cú lừa 100 triệu đồng
Xã hội - 10 giờ trướcTrong lúc đợi khách, anh L. nhận được cuộc điện thoại từ số lạ gọi đến, giọng nghe rất quen lại xưng tên "chú Nam" khiến nạn nhân tưởng người quen của mình nên chuyển luôn 100 triệu đồng cho vay.

Con giáp cẩu thả, dễ để tuột mất thành công trong tầm tay
Đời sống - 11 giờ trướcGĐXH - Những con giáp này thường làm việc thiếu chú ý đến chi tiết khiến họ dễ đánh mất cơ hội thành công chỉ vì những lỗi nhỏ không đáng có. Họ cần sớm thay đổi nếu không muốn mãi dậm chân tại chỗ.

Ngày sinh Âm lịch của người ở hiền gặp lành, con cháu được hưởng phúc, gia đạo yên ấm
Đời sốngGĐXH - Những ai sinh vào các ngày Âm lịch này sống lương thiện nên cuộc đời thuận lợi, được quý nhân nâng đỡ. Không chỉ bản thân họ hưởng may mắn mà con cháu về sau cũng được "thừa hưởng phúc đức" từ cha mẹ, ông bà.