Việt kiều Đức biến bãi cỏ hoang thành vườn đẹp như tranh vẽ
Vườn nhà chị Hoàng Lan ngập tràn hoa hồng, hoa lan, mẫu đơn, tulip, dạ yến thảo...

Chị Hoàng Lan đang sinh sống cùng gia đình tại một thành phố gần thủ đô Berlin, Đức. Chị sở hữu khu vườn rộng đến 1000 m2 ngập tràn sắc hoa.

Chị chia sẻ, hơn 10 năm trước, nơi đây vốn là mảnh đất rộng chỉ toàn cỏ hoang. Sau khi xây nhà, vợ chồng chị đã cùng lên ý tưởng thiết kế khu vườn để thỏa mãn tình yêu thiên nhiên.

Chị Lan tâm sự, người Đức rất thích làm vườn. Vì vậy, chị đã học hỏi kinh nghiệm trồng hoa từ những người hàng xóm.

Chị cũng dành nhiều thời gian đọc các tài liệu về trồng trọt, đồng thời, chị lên mạng tìm tòi thêm kiến thức.

Dù bận rộn đến mấy nhưng ngày nào chị Lan cũng dành từ 2 đến 3 tiếng để chăm sóc cây cối. Chị thường xuyên bắt sâu, tỉa cảnh, nhặt cỏ, xới đất. Chị tâm sự, người yêu hoa phải hiểu từng gốc cây, nắm được sự phát triển của chúng.

Chị thường tận dụng lá cây rụng, cỏ, vỏ cây để ủ phân hữu cơ. Loại phân này vừa có tác dụng tốt với cây trồng, vừa có khả năng làm đất màu mỡ hơn.

Chị Lan rất yêu thích hoa hồng, vì vậy, chị dành khá nhiều diện tích để trồng loại hoa này.

Hồng leo, hồng bụi, hồng Julio… đua nhau khoe sắc trong sân vườn nhà chị.

Ngoài ra, chị trồng khá nhiều loài hoa thuộc họ nhà lan như vũ nữ, hoàng thảo, địa lan, hồ điệp,…

Tại ban công, hiên nhà, chị treo nhiều giò hoa dạ yến thảo.


Chị Lan tâm sự, việc làm vườn khiến chị cảm thấy yêu thiên nhiên, cuộc sống, yêu những khoảnh khắc giản dị bên bạn bè, gia đình.
Theo Ngoisao.net