Vợ âm thầm tìm hiểu rồi sốc nặng khi nhìn thấy dung nhan người mà chồng lén lút cặp kè
GĐXH - Trông bộ dạng của tình địch, tôi thực sự sốc nặng và tự dằn vặt bản thân sao lại để mọi chuyện xảy ra.

Đau khổ khi phát hiện chồng ngoại tình
Tôi năm nay 30 tuổi, chồng hơn tôi 2 tuổi. Hai vợ chồng tôi cũng rất tâm đầu ý hợp, chồng luôn biết cách cư xử rất chín chắn, yêu thương vợ con. Anh ấy cũng hay động viên, giúp đỡ tôi trong các công việc nhà. Tôi có một gia đình đầm ấm, hạnh phúc như hiện nay nên cảm thấy rất hạnh phúc.
Chúng tôi đã có một sự khởi đầu như mơ khi bước chân vào kết hôn, xuất phát từ tình yêu say đắm, cưới xin cũng dựa trên nguyện vọng của đôi bên. Chồng tôi đẹp trai, có học thức và công việc làm ăn cũng rất ổn định. Đời sống luôn gặp thuận lợi, hai gia đình đều có điều kiện nên ra sức vun vén. Chúng tôi nhanh chóng có nhà riêng, có ô tô, tiền bạc không phải suy nghĩ nhiều.
Chúng tôi đã có một bé trai 5 tuổi, kháu khỉnh thừa hưởng trọn nét đẹp của cả bố mẹ. Tôi là nhân viên hành chính doanh nghiệp, còn chồng tôi làm chủ một công ty nhỏ. Ai nhìn vào cũng tấm tắc khen ngợi vợ chồng tôi xứng đôi vừa lứa, ông trời khéo sắp đặt. Thế nhưng, cuộc sống vợ chồng tôi đang yên ổn, bỗng dưng đứng bên bờ đồ vỡ chỉ vì có sự xuất hiện của kẻ thứ ba.
Chồng có bồ mà tôi không hề hay biết vì quá tin tưởng chồng. Nghĩ lại quãng thời gian vừa qua, đúng là chồng tôi có một số biểu hiện khác lạ với trước, có vẻ lạnh nhạt hơn với vợ con, thường xuyên đi về muộn và hay có chuyến công việc phải đi xa đột xuất. Tiền đưa về cho vợ cũng ít hơn trước, luôn than vãn công ty làm ăn kém nên cắt giảm lương, thưởng.

Vợ sốc nặng khi tận mắt thấy được nhan sắc thật của tình địch. Ảnh minh họa
Tôi rất bất ngờ trước chuyện chồng ngoại tình, nếu không phải là người quen vô tình nhìn thấy, chắc tôi không bao giờ tin đó là sự thật. Đau khổ, nhưng vẫn phải bình tĩnh, nén nhịn để tìm cách gìn giữ hạnh phúc gia đình. Tôi âm thầm tìm hiểu xem chồng tôi đang cặp kè với ai, là người thế nào mà chồng tôi bỏ vợ con, còn lén lấy tiền đầu tư mở cửa hàng cho cô ta.
Trong vai một khách hàng, tôi tới tận cửa hàng của cô ta thì khá bất ngờ đến mức không tin nổi vào mắt mình. Ả bồ của chồng tôi trông già hơn tôi cả chục tuổi, người gầy, da sạm đen và trông rất khắc khổ. Tiếp xúc với cô ta, tôi cũng không thấy có gì nổi bật về ăn nói… Nói chung, so về nhan sắc, sự tự tin trong giao tiếp thì cô ta thua xa tôi. Nói không ngoa, chứ tôi mà đi cùng cô ta, sẽ có người tưởng là hai cô cháu.
Biết được sự thật của chồng và cả biết rõ tình địch của mình, tôi càng thêm thất vọng và tự trách bản thân. Tôi đã làm gì sai, đã có điều gì yếu kém mà để người phụ nữ kia cướp mất chồng của mình. Chồng cặp kè với người trẻ đẹp tôi còn hiểu được, chứ với người phụ nữ hơn tuổi, không có nhan sắc như vậy thì đúng là không thể hiểu nổi.
Định đến để đánh ghen, nhưng nghĩ lại người xinh đẹp, tự tin như mình mà phải làm chuyện mất mặt như vậy là không đáng. Nếu để người ta biết được sẽ cười vào mặt tôi. Đành phải nói chuyện thẳng thắn với chồng, xem anh ta thế nào, nếu muốn ly hôn tôi sẵn sàng cho hai người họ đến với nhau.
Chồng tôi thừa nhận mọi chuyện, anh ta trần tình mới đầu chỉ là thương hại người phụ nữ tốt tính, nhưng hay gặp chuyện không may trong cuộc sống và tình duyên nên rất khó khăn. Chỉ là lòng thương, động viên, giúp đỡ, nhưng rồi yêu nhau lúc nào không hay, rồi biết sai mà cũng không dứt ra được. Anh ta xin thêm thời gian để giúp chị ta và cũng là từ từ để chia tay, về với vợ con.
Bây giờ tôi cũng không biết mình cần phải làm gì, bởi mọi thứ trong tôi như sụp đổ. Tôi có nên tiếp tục nhẫn nhịn để giữ chồng, hay là chủ động ly hôn để cho hai người họ đến với nhau? Hãy cho tôi lời khuyên!
ly hon khong ly than

Mẹ chồng cờ bạc, muốn tôi cho 5 triệu mỗi tháng
Tâm sự - 5 giờ trướcMỗi tháng mẹ chồng có 10 triệu tiền cho thuê nhà và 5 triệu lương hưu nhưng đều nướng vào cờ bạc. Mới đây bà còn nói đang có một khoản nợ, đề nghị tôi mỗi tháng cho bà 5 triệu đồng

Vợ muốn chu cấp hàng tháng cho bố mẹ: 'Cuộc chiến' giữa quan điểm báo hiếu và tương lai gia đình
Tâm sự - 10 giờ trướcGĐXH - Tôi đã giải thích cho cô ấy là chúng tôi nên tích lũy đã, còn có thể cuối năm gửi cho bố mẹ một khoản để bố mẹ đón Tết hoặc khi ốm đau thì đóng góp sau. Cũng không thể nặng bên ngoại hay bên nội hơn được nhưng cô ấy không đồng ý.

Tôi cầu hôn, bạn gái nói lương dưới 30 triệu đừng mơ cưới vợ
Tâm sự - 10 giờ trướcBạn gái từ chối lời cầu hôn, nói thu nhập hơn 20 triệu của tôi chỉ đủ sống độc thân, chỉ các cô chú 7x mới hạnh phúc nổi với cuộc sống tiêu dưới 50 triệu khi có con.

Chồng tôi vẫn lén lút chuyển tiền cho vợ cũ mua nhà
Tâm sự - 22 giờ trước10 năm sống cùng nhau, tôi không hề nghi ngờ chồng qua lại với vợ cũ, nhưng mới đây tôi được biết anh ấy còn chuyển tiền cho vợ cũ mua nhà

Ở rể, tiền bạc, tài sản để vợ và bố mẹ vợ giữ: Choáng với quan điểm 'khác lạ' của anh chàng 33 tuổi
Tâm sự - 23 giờ trướcGĐXH - Hai vợ chồng có cuốn sổ đỏ, giấy đăng ký kết hôn, ít vàng cưới thì cũng nhờ ông bà ngoại cất két cho. Chẳng ai giữ tiền bằng bố mẹ, bố mẹ luôn tiết kiệm vì con vì cháu mà.

Câu nói trong đêm của bố chồng khiến tôi nghẹn ứ cổ họng, người run cầm cập, hoang mang nghĩ về tương lai
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Cả đêm hôm ấy, tôi không thể nào nhắm mắt. Những câu nói của bố chồng cứ ám ảnh trong đầu tôi.

3 ngày trước khi tôi cưới, mẹ trở về dúi cho 20 triệu, đến hôn lễ, bà hỉ hả nói một câu như xát muối vào lòng
Tâm sự - 1 ngày trướcTôi cúi đầu vâng dạ mà tim như có ai bóp nghẹt.

5 năm chờ chồng, ra đi sau 6 tháng vật lộn với bệnh tật: Thái độ của người chồng khiến cả gia đình vợ 'chết đứng'!
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - 5 năm sau khi anh đi, chị đổ bệnh nặng. Bệnh phát rất nhanh khiến chị suy kiệt kinh khủng, mà gọi anh về anh cũng không về. Chị cố gắng được 6 tháng thì qua đời.

Bà nội về quê đúng dịp nghỉ hè, mẹ 3 con căng thẳng tột độ
Tâm sự - 1 ngày trướcMẹ chồng tìm cách rời thành phố về quê đúng dịp các cháu nội được nghỉ hè khiến con dâu thất vọng, cảm thấy bị bỏ rơi trong việc chăm con nhỏ.

Con gái có bầu nhưng bố vợ nhất quyết không cho cưới chỉ vì 1 lý do
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Bố mẹ tôi giận quá mới lỡ nói "giờ đã có bầu rồi, nhà tôi chịu trách nhiệm, bên đó còn làm cao thì ai cưới". Thế là cãi nhau, bố mẹ cô ấy tuyên bố tự nuôi cháu được, không để nhà tôi coi thường con cháu họ, rồi mời nhà tôi về.

Về quê người yêu chơi, tôi sốc khi nghe thông tin hàng xóm nói
Tâm sựGĐXH - Ban đầu tôi không tin lắm. Nhưng hôm sau, tôi ra một quán khác cũng trong làng, hỏi thử thì ai cũng nói tương tự. Tôi bắt đầu cảm thấy hơi lo lắng...