Vợ bắt con học tối ngày

| Tâm sự

Vợ tôi bắt con học đủ môn văn hóa, khiến cháu không có thời gian nghỉ ngơi, ngày càng gầy gò, xanh xao.

Tôi 43 tuổi, đã có vợ và một con trai. Vợ tôi đi làm nhưng lương tháng không nhiều, chỉ khoảng 5-6 triệu đồng, còn tôi là trụ cột chính của gia đình, kiếm được từ 20-25 triệu đồng/tháng. Vợ chồng tôi đều mong con trai học hành thành tài nên rất đầu tư cho con trong việc học. Tuy nhiên, khi con bước vào cấp 3, vợ ra sức ép cháu học thêm đủ thứ, khiến cháu không có thời gian nghỉ ngơi, suốt ngày chỉ học. Con tôi từng tâm sự cảm thấy áp lực, mệt mỏi, không theo kịp chương trình học.

Hơn nữa, tiền học của cháu rất nhiều, khiến kinh tế gia đình suy giảm. Vì thế, tôi có ý cho con nghỉ bớt các lớp học thêm, tuy nhiên vợ không đồng ý, ép cháu phải theo học tất cả các lớp mà cô ấy muốn cho bằng được. Cô ấy nói phải thúc ép cháu để cháu có tương lai nhưng tôi chỉ thấy con tôi ngày càng gầy còm, cơm cũng không muốn ăn. Tôi nên thuyết phục vợ ra sao đây?

Theo Ngôi sao

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.