Vợ chồng cãi nhau vì bạn thân chồng cà khịa

| Tâm sự

Tôi 28 tuổi, chồng 31 tuổi, cưới hơn 2 tháng. Vợ chồng làm cùng nên rất hiểu công việc của nhau, gần như cả ngày đều biết nhau đang làm gì, đi đâu, với ai.

Tôi hiện đại, khá thẳng tính, thích hay không đều thể hiện ra luôn nhưng biết điều. Chồng ngược lại, nghiêm túc, luôn nguyên tắc trong mọi việc. Anh khó tính nên khi ở với nhau tôi đã phải sửa rất nhiều thói quen để theo ý anh.

Vợ chồng mới cưới, chưa có điều kiện, đang ở nhà bố mẹ tôi trên Hà Nội. Bố mẹ ở dưới quê, em gái sống cùng chúng tôi. Chồng tự lập từ sớm nên có lòng tự trọng rất cao, tôi phải thuyết phục nhiều lần anh mới chịu ở nhà bố mẹ vợ. Hiểu tính anh, tôi đã rất cố gắng đối xử để chồng cảm thấy thoải mái khi ở đây. Anh cần 3 tháng để thích nghi, nếu không sẽ dọn ra ngoài ở.

Hôm trước, anh đi nhậu với 2 người bạn thân, gọi điện báo tôi lát nữa nhậu xong sẽ đưa bạn lên nhà chơi cho biết nhà. Tôi nhanh chóng thu dọn nhà cửa gọn gàng, pha nước, gọt hoa quả đón khách.

Họ đã uống rất nhiều rượu, lần đầu tiên gặp đã trêu vài câu khó nghe nhưng tôi không quan tâm, vẫn nói chuyện vui vẻ. Đỉnh điểm là câu: "Vợ anh bằng tuổi em, ở nhà anh không bao giờ tát cô ấy mà toàn phải đấm thì mới đủ lực". Anh ta nói đi nói lại câu đó nhiều lần, tôi không hiểu có ý gì, cảm thấy khó chịu nên đã đáp lại: "Vậy anh cứ về đấm vợ anh đi, kệ vợ chồng em".

Trước lúc ra về anh ta còn không quên cà khịa tôi: "Hôm đám cưới, nhìn ảnh cưới của em anh không ăn nổi, chỉ muốn nôn, tại nhìn em ghê gớm hơn ngoài đời". Tôi rất sốc nhưng vẫn ra chào và tiễn họ ra về.

Sau khi bạn về, chồng gọi tôi lại nói chuyện, trách móc sao lại thái độ với bạn anh. Anh bảo từ nay về sau sẽ không có một người bạn nào, kể cả người thân của gia đình anh bước chân đến đây nữa. Tôi khóc lóc, giải thích rằng mình bức xúc quá. Tôi thực sự rất buồn, nghĩ chồng coi trọng bạn hơn, không bênh vợ. Vì chuyện không đáng mà vợ chồng tôi giận không nói chuyện với nhau, mong độc giả cho xin lời khuyên.

Theo VnExpress

Ý kiến của bạn
Tags:
Hơn 20 năm oán trách mẹ, đến khi bà sắp qua đời tôi mới biết sự thật về người mình từng yêu

Hơn 20 năm oán trách mẹ, đến khi bà sắp qua đời tôi mới biết sự thật về người mình từng yêu

Tâm sự -

GĐXH - Khi sự thật được nói ra, tôi không còn biết phải trách mẹ điều gì nữa. Tôi chỉ thấy thương mẹ - người phụ nữ đã mang một bí mật quá lâu; thương cô gái trẻ năm nào đã phải một mình đối diện với nỗi đau và thương chính mình, vì đã mất hơn 20 năm mới có thể hiểu mẹ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.