Vợ chồng cựu công chúa Nhật Bản hạnh phúc ở New York
Cặp vợ chồng Mako và Kei Komuro dạo phố với tâm trạng vui vẻ dù nhiều người cho rằng "giấc mơ Mỹ" của họ đang bị đe dọa.
Ngày 23/6, cựu công chúa Nhật Bản Mako Komuro (30 tuổi) được nhìn thấy nắm tay đi dạo cùng chồng mình, Kei Komuro (30 tuổi), ở khu Midtown (thành phố New York, Mỹ), theo Daily Mail.
Khác với phong cách kín đáo, thanh lịch trong những bộ váy dài như thời còn là công chúa, Mako diện chân váy xanh lá cây và áo len đen, kết hợp cùng đôi bốt da đơn giản.

Mako và Kei Komuro chuyển tới sống ở New York hơn 8 tháng.
Còn Kei xuất hiện với mái tóc đuôi ngựa, mặc bộ vest đen cùng áo sơ mi xanh, xách theo cặp đựng máy tính xách tay.
Sau một đoạn đường, cặp vợ chồng tạm biệt nhau. Mako rẽ vào cửa hàng tạp hóa Amish, nơi cô thường mua sắm nhu yếu phẩm.
Vợ chồng cựu công chúa đã chuyển đến Manhattan (thành phố New York) sinh sống sau đám cưới vào tháng 10 năm ngoái. Cho đến nay, cả hai vẫn kín tiếng về cuộc sống cá nhân tại căn hộ sang trọng có giá thuê khoảng 500.000 yen/tháng.
Với kinh nghiệm trong lĩnh vực nghệ thuật, Mako đang tham gia vào các hoạt động tại Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan (MET) ở thành phố New York.


Hai vợ chồng cùng nắm tay dạo phố trước khi rẽ mỗi người một đường.
Theo Japan Times, cô đang tập trung vào việc chuẩn bị cuộc triển lãm tranh lấy cảm hứng từ cuộc đời của một nhà sư thế kỷ 13, người đã du hành khắp Nhật Bản để giới thiệu Phật giáo.
Cựu công chúa tốt nghiệp Đại học Cơ đốc giáo Quốc tế ở Tokyo với bằng về nghệ thuật và di sản văn hóa. Năm 2012, cô theo học ngành lịch sử nghệ thuật ở Đại học Edinburgh tại Anh.
Sau khi tốt nghiệp, Mako tiếp tục lấy bằng thạc sĩ về nghiên cứu bảo tàng nghệ thuật và phòng trưng bày tại Đại học Leicester vào năm 2016.
“Cô ấy đủ khả năng và có thể xử lý các tác phẩm nghệ thuật trong bộ sưu tập. Nhìn chung, đây là công việc đòi hỏi rất nhiều sự chuẩn bị và phải dành nhiều thời gian trong thư viện”, một cựu giám sát viên tại MET nói với People.
Trong khi đó, Kei tiếp tục trượt kỳ thi luật sư của bang New York mà anh tham gia hồi tháng 2. Danh sách trúng tuyển do ban tổ chức công bố hôm 14/4 không có tên Kei Komuro, theo Kyodo News. Anh từng thi trượt lần đầu hồi tháng 7 năm ngoái.

Cựu công chúa Mako trên đường tới siêu thị.
Tháng 7 tới, anh sẽ tham dự kỳ thi này lần thứ 3.
Trích dẫn câu thành ngữ “quá tam ba bận”, Shukan Post báo cáo rằng ngày càng có nhiều ý kiến cho rằng cặp đôi tốt hơn nên quay trở lại quê nhà.
Quan điểm này không chỉ được chia sẻ bởi phóng viên của Cơ quan Hoàng thất Nhật Bản mà còn có các luật sư quốc tế và những người theo dõi hoàng gia, theo Japan Today.
Việc Komuro trượt kỳ thi sắp tới đồng nghĩa cuộc sống của vợ chồng anh không thể ổn định. Hơn nữa, được phép làm việc tại Mỹ không phải là vấn đề đơn giản.
“Nếu văn phòng luật nơi Komuro đang làm việc quyết định sa thải anh ta, có thể thị thực Mỹ của chồng cựu công chúa sẽ mất hiệu lực”, Hiroshi Kiyohara, luật sư được cấp phép tại New York, cho biết.

Ái nữ "vua chăn nuôi" Trung Quốc: Từ cô tiểu thư mê thời trang, ghét nuôi lợn đến nữ hoàng của đế chế tỷ đô
Chuyện đó đây - 3 giờ trướcTừ một cô gái yêu thích thời trang và từng cảm thấy xa lạ với nghề chăn nuôi, Liu Chang đã đảm nhận vai trò lãnh đạo New Hope Group và biến nó thành một trong những công ty nông nghiệp lớn nhất Trung Quốc.

Từng được ca tụng là "nghề hot của kỷ nguyên AI", giờ bị chính AI "khai tử"
Chuyện đó đây - 11 giờ trướcĐây là bài học cảnh tỉnh cho bất kỳ ai đặt hy vọng vào những làn sóng nghề mới từ AI: thứ nổi lên nhanh thì cũng có thể mất đi trong tích tắc.

Sự kết thúc của vũ trụ có thể đến “sớm hơn nhiều” so với chúng ta nghĩ
Chuyện đó đây - 16 giờ trướcTuổi thọ mới của Vũ trụ là bao nhiêu?

AI phát hiện chi tiết bất thường ẩn giấu trong bức tranh nổi tiếng thế giới: Kiệt tác 500 tuổi ẩn chứa bí mật gì mà con người không thể nhận ra?
Chuyện đó đây - 1 ngày trướcMáy tính có khả năng nhìn sâu hơn mắt người rất nhiều, ở cấp độ vi mô.

Thấy tiếng động lạ trong xô nước, cán bộ kiểm lâm hân hoan tìm thấy loài "tuyệt chủng" hơn 30 năm
Chuyện đó đây - 1 ngày trướcSau hơn 30 năm "biến mất", người ta đã tìm thấy loài sinh vật gì?

Tín hiệu lạ từ chòm sao Đại Hùng: Người ngoài Trái Đất bị nghi ngờ
Chuyện đó đây - 1 ngày trướcKhảo sát 1.300 ngôi sao đã tiết lộ một tín hiệu "không thể giải thích" từ vật thể mang tên HD 89389 trong chòm sao Đại Hùng.

Một đại dương của hệ Mặt Trời bị hành tinh mẹ nuốt vào bụng?
Tiêu điểm - 2 ngày trướcDữ liệu từ các tàu NASA cho thấy ngoài Trái Đất, hệ Mặt Trời còn một hành tinh khác gần như chắc chắn có đại dương bề mặt. Nhưng nó đã mất tích...

Người đàn ông đăng một bức ảnh bình thường lên trang cá nhân, cư dân mạng vô tình phóng to 50 lần phát hiện chi tiết rùng mình
Tiêu điểm - 2 ngày trướcBức ảnh chứa chi tiết hi hữu đến khó tin.

Loài chim đắt đỏ bậc nhất thế giới, giá gần nửa tỷ đồng/con, được cấp hộ chiếu, ngồi khoang hạng nhất
Chuyện đó đây - 2 ngày trướcRất nhiều đại gia Trung Đông muốn sở hữu cho mình những chú chim thuộc loài này như một cách chứng minh sự giàu có cũng như quyền lực.

"Ảo ảnh hóa thạch" nửa tỉ năm làm lạc lối các nhà khoa học
Chuyện đó đây - 3 ngày trướcGiống quả mít nhưng là động vật, bị "ảo ảnh hóa thạch" hóa trang thành loài khác, sinh vật lạ ở Trung Quốc đã gây nhầm lẫn lớn cho giới khoa học.

Trở về Trái đất sau gần 1 năm ở ngoài không gian, trái tim của phi hành gia có sự thay đổi gây sốc
Tiêu điểmKết quả kiểm tra sau khi phi hành gia trở về nhà đã mở ra nhiều vấn đề đáng chú ý.