Vợ chồng tôi bị ép nhường phòng cho em gái

| Tâm sự

Em chồng muốn ở cữ tại nhà bố mẹ đẻ và dùng phòng của vợ chồng tôi, còn chúng tôi phải ra phòng khách ngủ.

Tôi lấy chồng được 2 năm, chưa có con và đang sống cùng bố mẹ chồng. Dưới chồng còn một em gái đã kết hôn ở tỉnh khác được 3 năm. Hai tuần trước, cô ấy về nhà chúng tôi để chuẩn bị sinh con. Nhà thiếu phòng nên bố mẹ chồng ép chúng tôi nhường phòng cho em chồng, còn chúng tôi ra phòng khách ngủ.

Bây giờ, khi đã sinh con xong, em chồng dự định ở lại nhà chúng tôi trong 3 tháng. Bố mẹ chồng vừa bàn, vừa ép chúng tôi chuyển thẳng ra phòng khách ở để nhường chỗ cho em gái. Vợ chồng tôi đang thảo luận trước khi trả lời bố mẹ. Chồng tôi đồng ý còn tôi phản bác ý tưởng điên rồ đó. Tuy nhiên, chồng trách tôi ích kỷ. Tôi thấy mình không làm gì sai, tôi còn phải được nghỉ ngơi đầy đủ để đi làm, không thể ngủ phòng khách suốt 3 tháng trời, tôi nên làm gì đây?

 Hải Nghi 

Theo Ngôi Sao

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.