Vợ chưa kịp vui vì được chồng dẫn đi sắm Tết thì ngã ngửa vì phát hiện bí mật chết điếng

| Tâm sự

Tôi càng hoảng hồn hơn khi anh ôm cả chồng ra thanh toán, đó đều là những cái tôi nói ổn. Tổng cộng ngót 10 triệu bạc!

Tôi đang bực bội vô cùng. Giận chồng nhưng Tết nhất đến nơi rồi đành phải nín nhịn mà ăn Tết cho yên cửa yên nhà. Đã thế anh còn quay ra trách ngược tôi vô cớ gây rối, ghen tuông vớ vẩn nữa mới ức chứ! Tôi xin kể đầu đuôi câu chuyện , mọi người vào phân xử giúp tôi!

Hôm lĩnh tiền thưởng Tết , chồng tôi về nhà hớn hở khoe với vợ rằng Tết này anh được thưởng to, khá hơn mọi năm gần gấp đôi. Anh tự lẩm bẩm rằng hình như lâu lâu tôi chưa mua quần áo mới. Rồi anh giục tôi thay đồ để anh đưa đi mua ít quần áo mà diện Tết. Khỏi phải nói tôi sung sướng thế nào. Phụ nữ ai chẳng thích mua sắm, nhất là được chồng đưa đi và rút ví thanh toán thì còn gì bằng!

Anh chở tôi lòng vòng khá xa, cuối cùng tấp vào 1 shop quần áo mới mở cũng hoành tráng. Nhìn mấy lẵng hoa ngoài cửa thì tôi biết là mới khai trương ấy mà. Tôi hỏi sao anh biết địa chỉ này, anh đáp được mấy cô đồng nghiệp mách. Tôi nghe thì vui sướng cười ngoác tới tận mang tai. Chồng tôi chu đáo như vậy, còn hỏi nữ đồng nghiệp địa chỉ mua đồ đẹp để chở vợ tới nữa cơ đấy!

Vợ chưa kịp vui vì được chồng dẫn đi sắm Tết thì ngã ngửa vì  phát hiện bí mật chết điếng - Ảnh 1.

Cô bạn thân lại đưa ra 1 thông tin khiến tôi chết điếng. (Ảnh minh họa)

Anh đưa tôi thử hết mẫu này tới mẫu kia, nhiều quá đến tôi cũng thấy kinh hãi. Thử nhiều mà mua được 1,2 cái liệu nhân viên bán hàng có lườm chúng tôi không? Càng hoảng hồn hơn khi anh ôm cả chồng ra thanh toán, đó đều là những cái tôi nói ổn. Tổng cộng ngót 10 triệu bạc!

Tôi vội can ngăn nhưng anh cười nói rằng có mấy khi đâu. Trên đường về nhà cả người cứ lâng lâng như đang đi trên mây vậy. Ngay tối ấy tôi khoe với đứa bạn thân về độ chịu chi và chiều vợ của chồng. Nào ngờ sau khi hỏi han tôi một hồi, nó lại đưa ra 1 thông tin khiến tôi chết điếng.

Nó nói, cái shop quần áo kia là do người yêu cũ của chồng tôi mới mở! Nó với cô ta có chút bạn bè dây mơ rễ má trên facebook, vô tình xem được ảnh hôm khai trương cô ta đăng lên mạng.

Chồng tôi với cô ta thì từng yêu nhau khá sâu đậm. Nghe nói họ còn có con với nhau nhưng không rõ vì sao cô ta lại bỏ cái thai đi. Khi yêu chồng, biết anh từng có mối tình sâu đậm , nhiều nỗi niềm như vậy nên tôi có ghen tuông một thời gian. Đó là nguyên do bạn tôi không nói cho tôi biết chuyện liên quan đến cô nàng ấy.

Tôi và chồng kết hôn được gần 2 năm và chưa sinh em bé. Bình thường anh không chú ý tới khoản ăn mặc của vợ cho lắm, càng chẳng đưa rước tôi đi mua sắm. Lần này tôi đã thấy ngạc nhiên, số tiền chi cho tôi còn lớn nhường ấy, hóa ra là có uẩn khúc cả!

Khi bị tôi chất vấn, chồng buộc phải thừa nhận nhưng vẫn khăng khăng "chia tay rồi vẫn là bạn". Anh khẳng định dẫn tôi đến đó thuần túy là muốn ủng hộ bạn bè cũ kinh doanh mà thôi. Tôi không cam lòng với lời giải thích kiểu vậy và anh quay ra giận ngược lại tôi. Nếu ở trong trường hợp của tôi, thử hỏi có ai không tức giận, chạnh lòng?!!

Theo Helino

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.