Vợ đặt tên bồ là nữ giới

| Tâm sự

Vợ qua mặt tôi bằng cách đặt tên bạn trai là tên của nữ giới, nói dối đó là đồng nghiệp cùng công ty.

Tôi không thể ngờ sau đám cưới 3 tháng, tôi đã bị "cắm sừng". Tôi hay phải đi làm xa nên rất mong đến cuối tuần để gặp vợ. Thế nhưng, đáp lại tình cảm của tôi thì vợ lại ngoại tình.

Trong tuần, khi tôi vắng nhà, vợ thường xuyên nói dối đi chơi với nữ đồng nghiệp tên Thắm trong công ty. Tôi cũng tin tưởng cho tới khi đang ngủ thì mở mắt thấy vợ nhắn tin với cô Thắm qua điện thoại. Tôi đoán là chuyện công việc nên yên tâm ngủ tiếp. Ai dè, tới một hôm, "cô Thắm" đó gọi điện bảo tôi hãy ly dị, rằng tôi không thể đem lại hạnh phúc cho vợ tôi. Và cô Thắm ấy hóa ra là một người đàn ông chứ không phải là cô gái nào cả.

Tôi cảm thấy như trời đất sụp đổ. Sau đó, tôi chất vấn vợ và cô ấy nói anh ta bày trò dụ dỗ nên cô ấy không tỉnh táo, hứa sẽ cắt đứt với anh ta. Tôi không biết mình nên tin tưởng vợ nữa hay không. Tôi thật sự bế tắc và cảm thấy đau đớn vì bị phản bội.

Theo Ngôi sao

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.