Vợ đi công tác, tôi dọn phòng ngủ thì phát hiện một món đồ dưới gối, gọi điện hỏi cô ấy chỉ lắp bắp: "Em xin lỗi"

| Tâm sự

Tôi ngồi thừ ra cả tiếng rồi quyết định gọi cho vợ.

Tôi và vợ cưới nhau đã hơn 4 năm. Chúng tôi là một cặp đôi không phải quá mùi mẫn, nhưng tình cảm rất ổn định. 

Cô ấy là người chỉn chu, thông minh và khá kín đáo. Làm trong ngành marketing, vợ tôi bận rộn suốt, nhiều khi công việc cuốn đi cả ngày nhưng tôi luôn tin tưởng cô ấy tuyệt đối.

Tuần trước, vợ tôi đi công tác 3 ngày. Đêm đầu tiên nằm một mình, tôi mới nhận ra dạo này chúng tôi ít gần nhau thật. Vợ cứ vùi đầu vào việc, về tới nhà là mệt rã rời. Tôi cũng không trách nhưng đúng là có chút trống trải.

Tối đó, tôi định thay vỏ gối cho cô ấy vì thấy có mùi mồ hôi nhẹ, vợ tôi kỹ tính lắm, tôi muốn tạo bất ngờ nhỏ. Nhưng khi lật gối lên, tôi thấy một vỉ thuốc, bị nhét sâu vào mép gối, kiểu như có người vội vàng giấu đi.

Tôi cứng người mất mấy giây. Đương nhiên tôi biết đây là thuốc tránh thai. Tim tôi đập loạn, tai ù đi. Hai vợ chồng vẫn đang có kế hoạch sinh con, vậy cô ấy dùng cái này để làm gì? Vị trí vỉ thuốc khiến tôi dấy lên hàng loạt nghi ngờ.

Tôi ngồi thừ ra cả tiếng rồi quyết định gọi cho vợ. Cô ấy nghe máy rất nhanh, còn hỏi tôi đang nhớ vợ không. Tôi không vòng vo: "Vỉ thuốc ở dưới gối là sao vậy em?".

Vợ đi công tác, tôi dọn phòng ngủ thì phát hiện một món đồ dưới gối, gọi điện hỏi cô ấy chỉ lắp bắp: "Em xin lỗi"- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Bên kia đầu dây im lặng đúng 3 giây. Rồi cô ấy thở dài: "Em xin lỗi".

Câu nói đó như dội nước lạnh vào đầu tôi. Nhưng trước khi tôi gào lên hay cúp máy, cô ấy nói tiếp: "Em thấy mình chưa sẵn sàng để làm mẹ. Vì cũng cưới lâu rồi cứ trì hoãn em sợ anh buồn. Em cũng mua để đấy chứ không uống mà".

Tôi bán tín bán nghi, nhưng sự thật là tôi vẫn chưa từng thấy vợ mình hoảng sợ như vậy khi bị hiểu lầm. Có vẻ cô ấy đang phải tự đấu tranh với chính mình, không muốn có con nhưng cũng sợ mất chồng.

Sau cuộc gọi, tôi ngồi lại, tự hỏi: Tại sao một chi tiết nhỏ vậy lại đủ làm mình lao vào kịch bản phản bội? Có lẽ vì lâu rồi chúng tôi không còn nói chuyện nhiều như xưa, không còn những tối nằm cạnh nhau, chỉ để kể nhau nghe một ngày trôi qua thế nào.

Tôi nên làm gì để giúp vợ bớt căng thẳng, thay đổi được suy nghĩ của cô ấy đây. Tôi sợ nếu cứ ép cô ấy sinh con thì cô ấy luôn mang tâm lý gượng ép, nhỡ sinh con ra lại không yêu thương và chăm sóc thì sao?

Con dâu đi công tác, mẹ chồng bẻ cả bánh xe vali để tìm bằng chứng ngoại tìnhCon dâu đi công tác, mẹ chồng bẻ cả bánh xe vali để tìm bằng chứng ngoại tình

Sau khi lục lọi khắp vali, mẹ chồng bẻ cả bánh xe xem tôi có giấu bao cao su hay thứ gì bậy bạ hay không, khiến tôi chịu hết nổi, xông vào phòng ngủ lôi chồng dậy.

Ý kiến của bạn
Tags:
Mẹ kế gặp tai nạn nguy kịch, bố tiết lộ một chuyện khiến 3 anh em tôi bật khóc vì ân hận

Mẹ kế gặp tai nạn nguy kịch, bố tiết lộ một chuyện khiến 3 anh em tôi bật khóc vì ân hận

Tâm sự -

GĐXH - Suốt mấy chục năm qua, chúng tôi đều nghĩ: "Bà đâu phải mẹ ruột của mình". Cho đến khi bố tiết lộ một bí mật về người phụ nữ ấy, tôi mới hiểu mình đã nợ bà một tiếng “mẹ” từ rất lâu. Chỉ tiếc rằng, khi chúng tôi muốn bù đắp, bà đã không còn cơ hội để nghe những lời ấy nữa...

Hơn 30 năm nghĩ bố bỏ rơi gia đình, tôi chết lặng khi biết bí mật sau những bức thư ông viết trước lúc qua đời

Hơn 30 năm nghĩ bố bỏ rơi gia đình, tôi chết lặng khi biết bí mật sau những bức thư ông viết trước lúc qua đời

Tâm sự -

GĐXH - Suốt hơn 30 năm, chị luôn nghĩ bố là người đã bỏ rơi mẹ con mình. Chị từng giận ông, từng tự nhủ cả đời sẽ không tha thứ cho người cha ấy. Nhưng sau khi bố qua đời, đọc những bức thư mà ông viết, chị như chết lặng. Bởi sự thật về ngày bố rời đi hoàn toàn khác với những gì chị từng nghĩ...

Hơn 20 năm oán trách mẹ, đến khi bà sắp qua đời tôi mới biết sự thật về người mình từng yêu

Hơn 20 năm oán trách mẹ, đến khi bà sắp qua đời tôi mới biết sự thật về người mình từng yêu

Tâm sự -

GĐXH - Khi sự thật được nói ra, tôi không còn biết phải trách mẹ điều gì nữa. Tôi chỉ thấy thương mẹ - người phụ nữ đã mang một bí mật quá lâu; thương cô gái trẻ năm nào đã phải một mình đối diện với nỗi đau và thương chính mình, vì đã mất hơn 20 năm mới có thể hiểu mẹ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.